NSND Minh Hằng khóc nghẹn khi chồng Tiến sĩ qua đời, hàng loạt sao Việt thương tiếc chia buồn, trong đó có diễn viên Bảo Thanh, Đinh Trà My, Hồng Đăng…
Nếu các mẹ có xem các bộ phim truyền hình miền Bắc, đặc biệt là chương trình Táo quân - Gặp nhau cuối năm thì có lẽ sẽ khá quen mặt với NSND Minh Hằng, một gương mặt vô cùng được khán giả yêu thích qua màn ảnh nhỏ. Mới đây nghe tin chồng Tiến sĩ của NSND Minh Hằng qua đời mà thương ghê các mẹ ạ, nghe đâu trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân cô mới tìm được hạnh phúc, vậy mà chẳng bao lâu đã phải âm dương cách biệt.
NSND Minh Hằng
Cụ thể vào sáng ngày 14/3, NSND Minh Hằng khóc nghẹn thông báo tin buồn trên trang cá nhân: “Tin buồn. Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin: Chồng, cha, ông của chúng tôi là Tiến sĩ Nguyễn Huy Tuệ (sinh năm 1945) sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù đã tận tình chữa trị nhưng không qua khỏi, đã từ trần vào hồi 4h05 ngày 2 tháng 2 năm Tân Sửu, tức ngày 14 tháng 3 năm 2021.
Lễ viếng tổ chức vào hồi 9h30, ngày 4 tháng 2 năm Tân Sửu, tức ngày 16 tháng 3 năm 2021 tại Nhà tang lễ số 1 Trần Vỹ – Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội. An táng tại nghĩa trang Lạc Hồng Viên (Hoà Bình) cùng ngày. Bà quả phụ: Nguyễn Thị Minh Hằng. Trưởng nam: Nguyễn Huy Tuệ Quang. Trưởng nữ: Nguyễn Thu Cúc. Cùng gia quyến kính báo!".
NSND Minh Hằng khóc nghẹn khi chồng Tiến sĩ qua đời
Ngay dưới bài viết thông báo tin buồn của NSND Minh Hằng, hàng loạt sao Việt đã gửi lời chia buồn đến chị và gia đình, trong đó có nhiều nghệ sĩ nỗi tiếng như Bảo Thanh, Đinh Trà My, Hồng Đăng, Quang Minh, Lê Anh… Theo thông tin được chia sẻ, lễ viếng của chồng nghệ sĩ Minh Hẳng sẽ được gia đình tổ chức vào 9h30, ngày 4 tháng 2 năm Tân Sửu, tức ngày 16 tháng 3 năm 2021 tại Nhà tang lễ số 1 Trần Vỹ – Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội. Sau đó, linh cữu sẽ được an táng tại nghĩa trang Lạc Hồng Viên (Hoà Bình) vào cùng ngày.
Rất nhiều đồng nghiệp tỏ lòng thương tiếc trước mất mát của NS Minh Hằng
NSND Minh Hằng sinh ra trong gia đình không theo nghệ thuật, bố mẹ đều làm việc trong ngành y. Vào năm 21 tuổi cô kết hôn nhưng cuộc hôn nhân ấy sớm tan vỡ khi vợ chồng cô mãi vẫn chưa có con. Sau đó 25 năm, NS Minh Hằng vẫn lẻ bóng đi về một mình cho đến khi gặp được người chồng thứ 2. Anh là tiến sĩ toán học, đã kiên trì theo đuổi chị ròng rã 8 năm trời. Từng chia sẻ về chồng, NS Minh Hằng cho biết: “Lúc ấy tôi cứ mãi băn khoăn, không biết người làm nghệ thuật như mình liệu có hòa hợp được với một Tiến sĩ toán học? Bởi tôi đã vấp ngã một lần rồi, cũng đã sống gần 25 năm một mình, nếu không suy nghĩ chín chắn chắc chắn sẽ không còn nhiều cơ hội làm lại nữa".
Mong NS Minh Hằng sớm vượt qua đau thương, xin chia buồn cùng gia đình.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1