"Sau sự cố đó, xung quanh tôi không còn ai, cũng không còn tiền, tôi tự hỏi tại sao và nghĩ là mình phải như thế nào thì khi té xuống mới không ai đỡ mình", Minh Nhí trải lòng sau khi bị cấm diễn thời gian dài.
Minh Nhí là một trong những diễn viên vô cùng nổi tiếng và từng là tuổi thơ của rất nhiều khán giả. Tuy nhiên bỗng có một thời gian anh vắng mặt trong các hoạt động nghệ thuật khiến nhiều khán giả vô cùng thắc mắc. Ít ai biết được Minh Nhí từng có khoảng thời gian lao vào những cuộc vui mà đánh mất nhiều cơ hội, để đến khi bị cấm diễn tận 6 tháng anh mới "thức tỉnh" và sống trong dằn vặt. Đúng là ai cũng có một thời tuổi trẻ nông nổi để sau này mỗi khi nhìn lại mới nghĩ rằng "Giá như ngày xưa không như vậy".
Mới đây, Minh Nhí đã có những trải lòng về những giai đoạn khó khăn khi hoạt động nghệ thuật, quãng thời gian "ăn chơi trác táng" và sự thức tỉnh sau những tháng ngày nông nổi tuổi trẻ. Nam diễn viên hồi tưởng lại khoảng thời gian hoàng kim, khi anh có thể kiếm được 2,5 cây vàng/ngày nhờ độ nổi tiếng đình đám của mình: "Thời đó tôi đi quay 5 video hài/ngày, một cái được 5 triệu rưỡi, mà lúc đó 5 cái là mười mấy triệu. Một ngày tôi làm ra 2 cây rưỡi vàng. Tôi cứ nghĩ là mỗi ngày mình sẽ làm được như thế nên không sợ gì hết. Hồi xưa một tối tôi có thể tiêu hết 10 triệu."
Minh Nhí là diễn viên đình đám trong Vbiz, quen mặt với nhiều khán giả Việt
"Nổi như cồn" và kiếm được nhiều tiền nhờ "đắt show" nhưng Minh Nhí lại chọn con đường ăn chơi sa đoạ khi liên tục tiêu tiền vào các trò giải trí, quán bar, vũ trường thay vì tiết kiệm tiền mua nhà, mua xe như nhiều diễn viên khác.
"Nhắc lại thời điểm đó, tôi ước giá như thời gian quay ngược trở lại thì tôi sẽ không như vậy. Tôi cũng khuyên các bạn trẻ đừng giống tôi ở giai đoạn đó. Mọi người nói tôi khó ưa, hàm hồ, ta đây, vì tôi còn trẻ và bồng bột, háo thắng, muốn xung quanh có rất nhiều đàn em.
Thật ra tôi đâu có thích nhậu, vào vũ trường toàn uống coca hoặc trà nóng, nhưng đêm nào cũng kêu mấy chai rượu ra để ai thích uống thì uống.
Hồi xưa một tối tôi có thể tiêu hết 10 triệu. Tôi và Hồng Vân lúc đó rất nhiều show, nhưng Hồng Vân rất khôn, biết tính toán, tiết kiệm, mua đất đai, nhà cửa, còn tôi là đi chơi. Tôi mua một cái nhà là thấy đủ rồi.
Tôi đi chơi, nhậu nhẹt thâu đêm, đến lúc người ta đi tập thể dục mới về. Về ngủ được 1-2 tiếng lại đi quay. Được cái là khi đi quay tôi rất tỉnh, đi quay xong tôi lại về đi dạy hoặc đi diễn. Diễn xong là tôi chạy vào vũ trường, khi vũ trường đóng cửa tôi lại ra Pasteur ngồi. Tiền trôi đi dễ sợ, đó là sai lầm lớn trong cuộc đời tôi".
Minh Nhí từng kiếm 2,5 cây vàng/ngày nhưng lao dốc bị cấm diễn suốt 6 tháng: 'Tôi rất nhục nhã, đêm nào cũng khóc'
Chính vì những sai lầm tuổi trẻ đó mà chẳng mấy chốc tài sản của Minh Nhí đều "trôi theo làn gió" hết, không giữ lại được gì. Chưa kể có một thời điểm năm 2005 Minh Nhí còn bị cấm diễn đến 6 tháng nên cuộc sống lại càng lao đao. Minh Nhí kể rằng đó là khoảng thời gian anh mất hết tất cả khi tiền không có, khán giả cũng không còn yêu mến như trước mà bạn bè cũng không còn ai bên cạnh.
Tuy nhiên nhờ biến cố lúc đó mà anh mới "thức tỉnh", suốt khoảng thời gian không được đi diễn anh đã nhìn nhận lại bản thân và quyết tâm thay đổi để tốt hơn. "Trong 6 tháng đó, đêm nào tôi cũng khóc. Tôi không dám coi tivi vì thấy người khác được diễn trên sân khấu. Tôi quyết định phải thay đổi và hạ bớt cái tôi của mình xuống. Bài học của tôi rất lớn, các bạn trẻ hãy lấy tôi ra làm tấm gương. Đừng nghĩ là mình đang hot vì ai cũng phải xuống thời hết. Cũng may là tôi biết thay đổi, hồi xưa mọi người rất sợ và ghét tôi nhưng bây giờ trước mặt người ta không sợ nữa, rất vui vẻ. sau lưng tôi mọi người cũng toàn nói những lời đẹp. Đừng để người ta sợ mà hãy để người ta nể", Minh Nhí tâm sự.
Minh Nhí sau này đã cố gắng thay đổi hình ảnh, thay đổi cách sống, cách đối nhân xử thế
Hiện tại Minh Nhí đang nhận nuôi một cậu con trai và hết lòng giúp đỡ con trong con đường nghệ thuật
Hiện tại dù không còn nổi tiếng như trước nhưng Minh Nhí vẫn theo đuổi đam mê và tận tâm với nghề. Anh có lối sống lành mạnh hơn và chọn trách trở thành một người thầy, hướng dẫn cho lớp trẻ theo đuổi đam mê nghệ thuật cũng như lấy mình làm tấm gương để mọi người đừng đi theo "vết xe đổ" của anh.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1