Mẹ chồng cũ Trương Ngọc Ánh gửi tiền ủng hộ nấu cơm thiện nguyện. Gia đình nữ diễn viên dồn hết tâm sức gửi bữa ăn ngon đến đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu chống dịch.
Tình hình dịch bệnh ở thành phố Hồ Chí Minh đang trong giai đoạn căng thẳng, để giảm thiểu phần nào gánh nặng cho đội ngũ tuyến đầu chống dịch, bệnh nhân và bà con khó khăn trong mùa dịch, rất nhiều nghệ sĩ đã đứng ra tổ chức nhiều chương trình bếp ăn thiện nguyện hay cung cấp nhu yếu phẩm, thiết bị y tế đến những nơi cần thiết.
Thời gian vừa qua, diễn viên Trương Ngọc Ánh cùng gia đình của mình cũng tổ chức nấu cơm để gửi đến đội ngũ y bác sĩ và các bệnh viện điều trị Covid-19. Mới đây, nữ diễn đã chia sẻ về hành trình này với tờ Dân Trí.
Mẹ chồng cũ Trương Ngọc Ánh gửi tiền ủng hộ nấu cơm cho chiến sĩ tuyến đầu
Diễn viên Trương Ngọc Ánh cho biết bản thân cô cũng muốn trực tiếp đến các bệnh viện dã chiến để tham gia tình nguyện như đồng nghiệp nhưng vì nhà toàn người già và trẻ em nên điều kiện không cho phép. Vì thế, cô và gia đình đã cùng nhau nấu những bữa cơm ngon để động viên mọi người đang chiến đấu chống dịch Covid.
Trương Ngọc Ánh tự tay vào bếp và lên thực đơn cho những bữa ăn (Ảnh: Chụp màn hình)
Trương Ngọc Ánh chia sẻ: "Họ ở tuyến đầu chống dịch, giúp các bệnh nhân rất vất vả cực khổ và tôi mong được đóng góp chút tấm lòng nhỏ bé bằng cách nấu những phần cơm thật ngon gửi tới họ. Tôi nấu mỗi tuần một lần, có khi là 2 lần, lúc có lương thực về và bệnh viện bố trí xe đến nhận. Vì chỉ họ mới có giấy thông hành để vận chuyển. Mọi người đều vui vẻ, hồ hởi, hạnh phúc khi có thể làm được một việc nhỏ chia sẻ với bác sĩ, y tá, các bệnh viện… những người vất vả, hy sinh nhất hiện tại, để giúp chúng ta chống được dịch bệnh và khỏe mạnh về nhà".
Gia đình Trương Ngọc Ánh hạnh phúc nấu những bữa cơm ngon gửi đến chiến sĩ tuyến đầu (Ảnh: Chụp màn hình)
Nữ diễn viên chia sẻ cô và mọi người cũng gặp nhiều khó khăn khi tổ chức nấu cơm gửi tặng mọi người, phần vì nấu số lượng lớn nên không quen, lúc mới giãn cách cũng gặp ít nhiều khó khăn về nguyên liệu và việc vận chuyển nhưng giờ đã ổn hơn rất nhiều. Trương Ngọc Ánh và gia đình tự bỏ kinh phí ra làm và không nhận đóng góp về tiền mặt. Cô được bạn bè đóng góp nguyên liệu, gạo, rau, thịt cá và hộp đóng gói cơm.
Những phần cơm thơm ngon được Trương Ngọc Ánh và gia đình chuẩn bị kĩ lưỡng (Ảnh: Chụp màn hình)
Cô tâm sự: "Mọi người gửi rau củ quả, gạo... thì tôi nhận. Còn lại tôi và gia đình lo được để mọi người còn giúp nhiều nơi khác cũng đang rất cần. Tôi chỉ nhận đóng góp của vài người bạn ở nước ngoài và ở xa không có điều kiện đến hỗ trợ. Tôi nhận nấu gửi đi giúp họ . Bà nội của bé Bảo Tiên ở Mỹ cũng gửi tiền để ủng hộ nhờ tôi nấu gửi cho các bệnh viện".
Mẹ chồng cũ Trương Ngọc Ánh gửi tiền ủng hộ nấu cơm cho chiến sĩ tuyến đầu (Ảnh: FBNV)
Hiện tại, con gái Trương Ngọc Ánh đã sang Mỹ đoàn tụ cùng bố Trần Bảo Sơn và bà nội nên nữ diễn viên có nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho bếp ăn thiện nguyện của mình. Trương Ngọc Ánh xúc động tâm sự: "Tôi tự hào vì được là một cá nhân trong cộng đồng nghệ sĩ yêu người, yêu nước. Tôi đã, vẫn và mãi tin rằng anh chị em nghệ sĩ, vào những lúc khó khăn nhất, vẫn luôn cố gắng hết mình nghĩ xem mình còn có thể làm thêm được gì để đóng góp, để giúp đỡ, để hỗ trợ nhau cùng vượt qua thời điểm khó khăn nhất".
Trương Ngọc Ánh mong rằng tình hình dịch bệnh sớm được kiểm soát (Ảnh: Chụp màn hình)
Thời điểm khó khăn này, mọi sự đóng góp đều rất đáng giá đúng không các mẹ. Tuy theo tình hình của mỗi người lại có những cách đóng góp khác nhau. Điều này rất đáng trân quý! Mong rằng Trương Ngọc Ánh và gia đình sẽ có thật nhiều sức khỏe để căn bếp thiện nguyện luôn ấm lửa hồng.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1