Dù đã lên tiếng xin lỗi nhưng dường như Hiền Hồ vẫn không xoa dịu được dư luận nhiều người còn cho rằng nữ ca sĩ đang sử dụng văn mẫu chứ chưa thật sự thành tâm.

Câu chuyện "anh em họ nương tựa" bỗng chốc được quan tâm trở lại khi Hiền Hồ chính thức lên tiếng xin lỗi về những sai lầm của mình. Cụ thể khi chia sẻ với truyền thông nữ ca sĩ cho biết, bản thân cô rất muốn công khai xin lỗi về những gì đã làm, điều đó đây ảnh hưởng nhiều đến bản thân, gia đình cô và nhiều người liên quan khác.

Nhắc lại một chút về ồn ào tình ái, trước đó nữ ca sĩ "ngây ngô" Hiền Hồ bị vạch trần việc làm "rau xanh" trên sân gofl cho nam đại gia u60 "cày bừa". Nữ ca sĩ còn bị tung ảnh "nương tựa bờ môi" với người được cô cho là "anh họ" đã có vợ. Sự việc đó lập tức khiến dân mạng dậy sóng phẫn nộ trước sự thiếu đạo đức của cô nàng.

hình ảnh

hình ảnh

hình ảnh

Hiền Hồ và câu chuyện "nương tựa" với "anh họ" đã có vợ làm dậy sóng cộng đồng mạng

Khi được hỏi về lý do bây giờ mới lên tiếng, Hiền Hồ khẳng định không hề có ý định né tránh mà vì tôn trọng sự riêng tư cho những người liên quan. Không những thế, nữ ca sĩ vì quá suy sụp và khủng hoảng tinh thần mãi cho đến giờ đây mới dần ổn định và bình tĩnh. 

"Em đã phải đối mặt và gánh chịu. Những thông tin xung quanh, dù đúng hay sai thì việc giải thích không còn quan trọng ở hiện tại nữa. Em xin nhận lỗi về bản thân và gửi lời xin lỗi chân thành đến tất cả những người vì chuyện này mà bị ảnh hưởng, xin lỗi khán giả, những người biết và yêu mến Hiền Hồ. Em rất mong được sự thông cảm và bao dung của tất cả mọi người", Hiền Hồ nghẹn ngào xin lỗi.

hình ảnh

Hiền Hồ đã phải tốn rất nhiều nước mắt cho màn xin lỗi lần này 

Ngay sau đó, màn xin lỗi của Hiền Hồ lập tức nhận về rất nhiều sự bàn tán từ phía dư luận. Chẳng biết trùng hợp thế nào, mà nhiều người cho rằng bài diễn văn của nữ ca sĩ giống y hệt như những văn mẫu trước đây của showbiz khi phạm lỗi sai.

Bên cạnh đó, netizen còn bức xúc cho rằng người Hiền Hồ nên xin lỗi chính là vợ con của đại gia kia, những người mà đã bị cô làm cho tổn thương. Đúng lý ra lời xin lỗi phải dành cho người vợ đã bị lừa dối, phản bội và lời xin lỗi nên dành cho những đứa con phải chịu sự dè bỉu, xúc phạm kia. Họ mới là người xứng đáng được nghe lời xin lỗi hơn những người ngoài cuộc. Thật đáng thương thay cho những nạn nhân ấy đến sự tôn trọng tối thiểu cũng chẳng có được từ người gây lỗi lầm với mình.

hình ảnh

hình ảnh

hình ảnh

Nhiều khán giả tỏ sự khó hiểu khi người cần được xin lỗi thì Hiền Hồ lại không nhắc đến (ảnh chụp màn hình facebook)

Không những thế, một số khán giả tinh tường còn nhận ra rằng thực chất hành động xin lỗi của nữ ca sĩ chỉ hòng để xoa dịu dư luận mà dễ bề quay lại showbiz. Nhiều netizen còn đùa vui cho rằng, sau màn xin lỗi đẫm nước mắt này thì sẽ là một MV ca nhạc hoành tráng xuất hiện. Đúng là độc chiêu muôn thuở dùng hoài không chán của giới văn nghệ sĩ "dỏm", lỗi lầm dù trầm trọng đến mấy chỉ cần dùng nước mắt hay đi dự sự kiện tạo hiệu ứng là chắc chắn sẽ được tẩy trắng hoàn toàn. Thế nên cứ dày mặt một chút là ắt hẳn sẽ qua được cái "ải đạo đức" một cách an toàn. 

hình ảnh

hình ảnh

Chiêu bài muôn thuở của những nghệ yếu kém về mặt đạo đức chỉ cần viết tâm xin lỗi đầy nước mắt là coi như xong mọi chuyện (ảnh FBNV)

Cũng bởi vì khán giả Việt Nam vẫn còn quá dễ dãi khi dễ dàng tha thứ cho những "tiểu tam" giật chồng chỉ cần dùng nước mắt là dễ bề xoa dịu. Ngẫm lại thì thật may mắn cho Hiền Hồ, nếu như cô là nghệ sĩ Trung hay Hàn Quốc chắc giờ đây cái tên ấy đã biến mất khỏi bản đồ giải trí. Nhưng nếu thật sự tất cả đều tha thứ cho Hiền Hồ thì liệu công bằng nào sẽ đến với những người bị hại. Chính điều này sẽ mở ra loạt tiền lệ xấu xí, cho những "trà xanh" trơ trẽn có thể ngang nhiên đi phá hoại gia đình người khác mà không hề lo sợ việc bị trừng phạt.

Song song đó, những khái niệm mang đến nhiều giá trị tốt đẹp về mặt đạo đức dần dà nhường chỗ những điều tồi tệ, nhơ nhuốc lên ngôi. Hãy thử đặt mình vào trường hợp của người vợ và các con thơ kia, liệu sự tha thứ có trở nên dễ dàng hay không. Hãy cùng thảo luận với Webtretho nhé!