Con trai Nguyệt Ánh lớn phổng phao, thừa hưởng nét đẹp từ bố mẹ cực kì cuốn hút.
Tổ ấm của Nguyệt Ánh và chồng Ấn Độ
Lúc xưa thích xem phim Cổng mặt trời và thích nhất nhân vật của Nguyệt Ánh, vừa xinh vừa dễ thương lại cư xử chừng mực nên lúc đó nhà em ai cũng mê cô này hết. Mãi đến sau này nghe tin Nguyệt Ánh lấy chồng Ấn Độ và sinh con trai đầu lòng. Gần đây, có dịp đọc tin tức về gia đình nhỏ này mới thấy bất ngờ khi con trai Nguyệt Ánh lớn phổng phao và sở hữu nét đẹp lai cực cuốn hút đó các mẹ. Đọc thêm chia sẻ của Nguyệt Ánh trên truyền thông cũng mới biết cô là một mẹ bỉm nghiện con hơn công việc.
Con trai Nguyệt Ánh lớn phổng phao, thừa hưởng nét đẹp từ bố mẹ cực kì cuốn hút
Con trai Nguyệt Ánh tên ở nhà là Nanda, chào đời hồi tháng 8/2018. Bé là con đầu lòng của nữ diễn viên và ông xã Kilaparthy Eswar Rao. Chồng Nguyệt Ánh là người Ấn Độ, làm thầy dạy yoga. Kể từ khi kết hôn, Nguyệt Ánh hạn chế tham gia hoạt động nghệ thuật hơn. Cô phụ chồng quản lý lớp yoga và bán hàng online. Khá kín tiếng trong đời sống tình cảm và hôn nhân vì thế trong các cuộc trò chuyện với truyền thông, Nguyệt Ánh thường bộc bạch: “Những gì riêng tư quá, tôi vẫn xin được giữ lại”.
Gia đình Nguyệt Ánh bên bố mẹ ruột
Con trai Nguyệt Ánh lớn phổng phao và sở hữu nụ cười duyên dáng
Chia sẻ về con trai và cuộc sống mẹ bỉm sữa bận rộn, nữ diễn viên tâm sự: “Ở độ tuổi thích khám phá thế giới, bé rất nghịch, không muốn ngồi im. Nếu không theo sát, bé dễ bị chấn thương. Khi làm bất cứ việc gì, tôi cũng phải cân nhắc, sắp xếp để cân bằng thời gian, đảm bảo việc chăm con. Những năm tháng đầu đời, con cần cha mẹ. Nếu không chăm con từ nhỏ, sau này mình sẽ phải hối tiếc. Hơn nữa, tôi rất thích chăm con nên không ngại thức khuya, dậy sớm".
Nguyệt Ánh chăm con kĩ lưỡng và quý trọng giai đoạn này
Cậu bé khá hào hứng luyện tập cùng bố
Cậu bé thừa hưởng năng khiếu từ bố
Con Nguyệt Ánh là chàng trai tình cảm, ngọt ngào
Tâm sự trên truyền thông trong một bài phỏng vấn, Nguyệt Anh bộc bạch: “Hiện tại, tôi cảm thấy bình yên và hài lòng với những gì mình đang có. Ông xã có thể làm được bất cứ việc gì trong nhà, không thua kém tôi. Không những thế, anh còn động viên và ủng hộ công việc của tôi. Nghe có vẻ sáo rỗng nhưng anh nghĩ làm việc gì hợp với khả năng và có niềm đam mê, tôi mới hạnh phúc. Và khi tôi có hạnh phúc, mới mang lại niềm vui cho con và anh ấy”.
Gia đình Nguyệt Ánh chuẩn bị đón Tết
Khi nhận được câu hỏi thẳng thắn về việc gánh vác kinh tế gia đình, 'bà mẹ một con' chia sẻ: "Cả hai cùng chăm chút cuộc sống. Khi lập gia đình, tôi ít đi đóng phim, ở nhà bán hàng qua mạng vì thích và muốn được trải nghiệm. Tôi bán trái cây có thể vừa kiếm thêm thu nhập vừa chia sẻ những món ngon, sạch, an toàn đến mọi người. Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ đàn ông phải gánh vác hay phải là trụ cột gia đình. Vợ chồng phải cùng nhau sẻ chia tài chính mới có sự vững chắc. Ngày xưa ông bà ta thường nói "của chồng công vợ" và đổi vế ngược lại đều đúng. Rất khó dung hoà nếu cả hai đều giữ cái tôi lớn. Chúng tôi may mắn đều trầm tính, nhẹ nhàng. Khi có mâu thuẫn, chúng tôi chọn cách cùng nói chuyện. Khi nhận ra cả hai cùng mục đích xây dựng hạnh phúc và muốn gắn bó thì gỡ rối dần. Chẳng hạn, tôi không ăn hợp món Ấn thì anh ấy học cách nấu và ăn món Việt. Chúng tôi cùng tìm những điểm chung để khoả lấp những khác biệt".
Nguyệt Ánh hiếm hoi chia sẻ hình ảnh ông xã trên mạng xã hội
Thực sự đọc chia sẻ của Nguyệt Ánh mới thấy rõ sự hạnh phúc của cô gái này. Sở hữu gương mặt xinh đẹp nhẹ nhàng và nét tính cách dịu dàng vì thế cô luôn được lòng khán giả gần xa. Mong rằng trong năm mới, Nguyệt Ánh sẽ tiếp tục gặp gỡ khán giả qua nhiều vai diễn mới trên màn ảnh nhỏ.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1