Ngọc Quyên đau đớn khi phải chịu bao nhiêu tủi nhục, nước mắt trong suốt quá trình tranh giành quyền nuôi con với chồng cũ. Tuy nhiên, dù có khó khăn đến cỡ nào, cô cũng đánh đổi để được bên con.

Ai thường xuyên theo dõi giới chân dài, người mẫu Việt thì cũng biết Ngọc Quyên đã ly hôn chồng hơn 2 năm nay nhưng cô lại không trở về Việt Nam như nhiều người khác mà vẫn chọn ở Mỹ để sinh sống. Dù có khó khăn, vất vả cách mấy thì Ngọc Quyên cũng tuyệt đối không về nước với lý do để được ở gần con. 

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Ngọc Quyên xúc động chia sẻ những dòng trạng thái lo lắng chuyện cuộc sống của hai mẹ con. Tuy nhiên, dù có phải chịu đựng thế nào thì cô cũng cố gắng bù đắp đầy đủ nhất cho quý tử.

hình ảnh

Ngọc Quyên đánh đổi tất cả để ở bên con.

Ngọc Quyên đau đớn viết: "Em là tình yêu duy nhất để thuyền mẹ ra khơi. Người ta thường nhìn về quá khứ để bị dành vặt, mẹ đánh đổi tất cả một xu cuối cùng để được bên con. Đôi lần mẹ cũng tự hỏi bao nhiêu tủi nhục, nước mắt tiếc nuối để nhận lại sự cô độc, một mình, có đáng không. Nhiều người hỏi sao không về Việt Nam mà làm ăn, không ai biết em đang khó khăn những gì. Nó không thuộc về tiền bạc tài chính mà là vì con.

Em đánh đổi mãi mới có cục vàng nhỏ xíu này nên cứ thế tay quẹt quẹt lại bước đi. Không mong gì ngoài một ngày nhìn thấy con cất cánh, đó là lúc nhiệm vụ mẹ hoàn thành. Thương con, buổi sáng 2021 đầy cảm xúc".

hình ảnh

Ngọc Quyên đau đớn vì chịu đựng quá nhiều chuyện sau khi ly hôn chồng.

Trong suốt hai năm liên tục hầu tòa, Ngọc Quyên phải trải qua nhiều đau đớn và tổn thương. Cựu người mẫu vừa làm, vừa chăm con, vừa hầu tòa. Có giai đoạn hai mắt cô thâm quầng, vô hồn vì lo lắng sẽ mất quyền nuôi con.

Cuối cùng Ngọc Quyên và chồng cũ cũng đi tới quyết định dừng kiện tụng, chấp nhận cam kết chung. Hiện con trai cựu người mẫu sống với bố một tuần và với mẹ một tuần. Bởi vì lý do này mà dù rất muốn về Việt Nam, cô cũng không thể về. Nếu về Việt Nam thì chấp nhận xa con, có người mẹ nào đành lòng làm vậy. Thà cực khổ để được gần con còn hơn là sung sướng mà tâm can lại rối bời. 

hình ảnh

Ngọc Quyên không thể về Việt Nam vì không thể xa con.