E nghe kể nhiều vụ ngân hàng đi thu nợ bị con nợ đe dọa, ngay khu em chứ đâu, mà khi nv ng,hàng ngta về cái đi bù lu bù loa khắp xóm bảo nó làm càn được nước, e thấy lm riết hồi ng.hàng đến siết nợ tài sản thế chấp lúc đó khóc ko kịp, vì rõ ràng trong luật có nói ngân hàng đc thu giữ ts, nhờ chính quyền hỗ trợ thu giữ ts, với cái lý có nợ có trả ai mà ko hiểu!!! một bài báo em đọc qua có bác chuyên gia tài chính Nguyễn Trí Hiếu cũng phân tích một câu rất đúng: “thực tế, ở Việt Nam, nhiều trường hợp ngân hàng thực hiện quyền thu giữ tài sản theo pháp luật đang bị hiểu lầm là tổ chức tín dụng lạm “quyền cưỡng chế của cơ quan Nhà nước”, vi phạm luật, nên dư luận không ủng hộ hoặc chống đối quyết liệt”. Hiểu lầm nặng luôn là khác, vậy mà xung quanh đâu ngta cũng nghe rồi hùa theo cho được, kể cũng kì các mẹ ạ.