Hai vợ chồng tính ra chi tiêu ít lắm, ăn uống là phần nhiều thôi. Nhưng kể từ khi áp dụng 3 tuyệt chiêu này thì ban đầu tốn tới 3-4 triệu tiền ăn cho nhà, nay giảm hẳn 1 nửa luôn nhé.



Vừa qua trò chuyện với chị họ. Trời ơi bả mời em qua nhà ăn cơm em mới biết 1 điều quá kinh khủng. Bả sống kiểu vườn - ao- chuồng luôn các mẹ ạ.



Em nói bộ lấy chồng xong là bả biến hình trở về cô gái nông thôn hay sao? Bả cười bảo, ừa cô gái nông thôn này thích sống vậy đó, ăn đồ nhà trồng - sống núp lùm để được tiết kiệm. Không hiện đại bằng người thành thị đâu mà nhờ sống vậy 3 tháng qua đã để dành được 6 triệu tiền lẻ bỏ ống rồi.



Em tò mò thì bả nói bả có 3 cách:



1. TRỒNG RAU TẠI NHÀ


Bả dắt em ra vườn rau và chỉ hẳn cho em cách trồng, ngồi tính cho em thấy chi phí này nọ cụ thể luôn:


-Khoảng 20 thùng xốp, mỗi thùng có giá 5.000/thùng, tổng cộng là 100.000 đồng, tùy nơi bán đắt hay rẻ.


-10 túi đất vi sinh, khoảng 25.000 đồng/túi. Tổng là 250.000 đồng.


- 2 bao phân vi sinh, có giá 40.000/bao, tầm 80.000 đồng nữa.


-1.5 túi hạt giống, khoảng 75.000/3túi (Xài 2 lần). Bạn có thể chọn nhiều loại hạt giống khác nhau. Tính ra tầm 37.000 đồng


Tổng cộng tất cả là 467.000 đồng mà thôi, không tính nước tưới rau và công bắt sâu. Trồng chừng 1.5 tuần là bắt đầu có cái ăn từ từ rồi. Như vậy là trồng tưới thì có rau ăn được trong gần 3 tháng


Trung bình ngày 2 bữa rau (ăn từ rau cải mầm, rau cải mơ, đến lá cải mào gà), nếu đi chợ bạn sẽ tốn khoảng 20.000 rau/ngày, nhân với 80 ngày, tổng cộng là 1.6 triệu. Mà áp dụng cách này tiết kiệm tầm 1 triệu. Hộp nào hết rau bạn lại gieo hạt tiếp, như vậy, gia đình bạn sẽ có rau ăn nối tiếp nhau.


Đến vụ tiếp theo, bạn chỉ việc mua thêm đất trộn vào. Chi phí giảm so với lần một khoảng 70%. Bí quyết của chị nhà tôi học được là cơm nguội, nước vo gạo cho vào một thùng đổ đầy nước hai ngày cho lên men. Nước ấy dùng để tưới rau hàng ngày.



2.TRỒNG GIÁ- NUÔI GÀ


Mua loại đậu xanh loại đắt nhất là 44.000 đồng/kg, gấp từ 2-3 lần so với loại đỗ xanh khác về làm giá để mình vừa có ăn, vừa để cho gà ăn và vừa bán cho mấy cô bạn - hàng xóm luôn


Nghe có vẻ là sang, nhưng thật ra với 3-5 kg đỗ xanh tốn nhiều nhất cũng chỉ 210.000 đồng, đem ủ được đến 20-30kg giá, xài đủ cho 2 tháng.


Con giống to to giá 30.000 đồng/con, thuốc thú y 2.500 đồng, điện 1.870 đồng, lao động 500 đồng,..Mình nuôi mỗi lần 3-4 con nhốt trong lồng sắt.


Tính ra giá vốn trong 3 tháng vừa nuôi trồng để ăn, vừa bán giá ra ngoài thì tiết kiệm cũng được kha khá đấy.



3. ĐỒ ĂN VẶT HANDMADE


***Sữa chua tự ủ: Sữa tươi: 2 hộp 1 lít (tầm 20 ngàn/hộp), Sữa đặc có đường: 1 hộp (15 ngàn), Sữa chua: 2 hộp (dùng để làm men) (tầm 10 ngàn). Chi phí là 65 ngàn mà làm ra được hơn 30 túi.


Bình thường mỗi tuần phải tốn tới 88 ngàn tiền ăn sữa chua (16 hũ). Làm vầy, 1 tuần tốn có 65k mà được 16 phần ăn, còn lại 14 phần đem bán giá 4k/bịch. Coi như bán ra lấy vốn làm tiếp. Tiết kiệm tiền ăn vặt trong 3 tháng là cũng 400-500 ngàn.



***Trái cây đặt mua: Thường mình hay đi chợ rồi mua luôn trái cây chứ nhỉ, riêng nhà chị em đã biết cách rồi. Bả tập hợp 1 gúp các chị em bạn dì, sau đó cứ 3 ngày lại oder trái cây miền tây quê em lên 1 lần, ăn theo mùa vừa rẻ, vừa an toàn. Thế là cũng tiết kiệm cả khối tiền.



***Kem: Cũng tự mần luôn.



Trời ơi, thiệt không tin nổi đâu. Em không ngờ 1 bà chị thời sinh viên ăn xài xả láng mà bây giờ có chồng rồi lại nghĩ ra đủ thứ cách để kiếm tiền - chi tiêu dữ thần còn hơn những nhà tài chính. Haha, chắc em cũng lấy chồng luôn quá các mẹ ơi. Chứ thấy mà ham.