Con gái đi học về hồ hởi nói "Mẹ ơi, sữa chua Susu ngon lắm". Mẹ hỏi sao con biết, con bảo ở trường bữa phụ của con là ăn sữa chua Susu. Mẹ nào mà chả thương con, nhất là con thích ăn thì mẹ không tiếc gì. Thế nên mẹ mua sữa chua Susu cho con, loại mà bé nào cũng thích.


Đúng đợt có chương trình tặng tranh cát Doremon cho bé, con gái vui ra mặt. Buổi tối, con dành thời gian để chơi trò chơi mới nè



Sau một lúc rắc rắc cát các màu, giờ đã thành tác phẩm xinh xinh



Con gái thích lắm, còn mẹ, mẹ biết, ngày mai mẹ sẽ lại mua Susu cho con, vừa ăn vừa có quà vui chơi.