Hôm nay mẹ lại mua 2 lóc sữa chua Susu để tặng bộ tranh cát mới có Đô-rê-mon, Chai-en và chiếc đàn ghita rất đẹp. Các con hào hứng làm tranh một cách miệt mài:




Hôm nay là ngày thứ hai con làm tranh cát, bàn tay của hai con đã trở nên khéo léo hơn và, thuần thục hơn và chỉ một lúc sau là gần hoàn thành:




Càng cho con tham gia làm tranh cát, mẹ càng thấy hai con tỉ mỉ hơn, cẩn thận hơn khi rắc từng màu cát khác nhau lên vị trí đúng. Và hai chị em đã làm một loáng là xong bức tranh cát thú vị này:




Mong rằng, mỗi ngày làm một bức tranh cát, con lại có niềm vui mới!