Chào các mẹ!


Bây giờ là 5h30p sáng, em lên đây cầu cứu các mẹ. Mong các mẹ ai có phương pháp hay chữa tắc tia sữa đã thành cục cứng như đá thì giúp em với ạ! Mỗi ngày trôi qua đối với em thì niềm hy vọng lại vụt tắt thêm. Em đã đi bệnh viện, đã tìm đủ mọi phương pháp dân gian với hy vọng sẽ không phải làm phẫu thuật nhưng hiện tại bệnh tình của em vẫn không hề tiến triển.


Sáng ngày thứ 4 em bắt đầu thấy đau tức ngực, buổi chiều thì em thấy rất mệt tan giờ làm về đến nhà em đã sốt trên 39 độ. Sáng thứ 5 em qua Bv Hồng Ngọc ở Keangnam khám, làm các xét nghiệm về máu, xét nghiệm tế báo ung thư cũng như siêu âm. Thì bs kết luận em bị tắc tia sữa đã thành cục cứng như nhân xơ.( Có 2 cục cứng và 1 hạch nằm khá sâu)


Em cũng bất ngờ vì nghĩ bé nhà em đã gần 1 tuổi, bé bú rất khoẻ sao có thể bị tắc. Hơn nữa em chỉ mới phát hiện thấy hơi tức chút xíu cách đó 1 ngày không ngờ lại tiến triển nhanh đến vậy. Bs giới thiệu em sang bv Hồng Ngọc ở Yên Linh để làm pp vật lý trị liệu. Em được 1 bạn rất trẻ chắc chỉ mới ra trường điều trị. Sau mấy tiếng quằn quại đau đớn trên bàn không 1 chút nào thuốc giảm đau em lại đang bị sốt lên 39,5 độ thực sự em cạch đến già ko quay lại nữa vì bên đó hẹn làm thêm 5 lần nữa. Nhưng tối đó về em thấy bị sưng phù nề rất đau và sốt rất cao vậy là 1 ngày nữa trôi qua mà ko có khả quan. Ngày tiếp theo em lên mạng tìm và thực hiện các pp như dùng lá mít, lá bồ công anh, lá tía tô nhưng ko thấy tiến triển. Em cứ nghe ai mách pp nào là em thực hiện theo. Cứ cả ngày hết uống lá lúc nào rảnh là em lại lấy nước nóng chườm nhưng những cục cứng đó vẫn ko tan. Em lại đi dán cao của 1 ông cũng nổi tiếng chữa hạch và tắc tia nhưng vẫn ko thuyên giảm. Em vẫn sốt cao cứ 6 tiếng lại sốt lại. . Em ăn bất kể cái gì cũng nôn, nhất là ăn thịt và uống sữa. Suốt mấy ngày hầu như chỉ ăn được chút cháo trắng. Đau nhức, sốt, lo lắng khiến em mất ngủ suốt mấy ngày nên ko còn sức lực nữa. Hôm qua lại vào viện dưới Hà Đông vào phòng cấp cứu họ truyền nước và cũng được mách 1 cô chữa tắc tia. Em lại tìm đến cô ấy, cô ấy bảo em đã bị nặng rất khó chữa, có thể em đã sắp chuyển sang ápxe. cô cho em 3 thang thuốc về uống và đắp thuốc cô nói nếu có tiến triển thì sau khi uống hết thang thuốc thứ nhất (uống trong 1 đêm) bệnh sẽ giảm. Nhưng được cái sau khi chuyền dịch em đã cắt được cơn sốt trước khi đến nhà cô ấy. Vậy là cả đêm em cứ uống, tháo thuốc ra mátxa, rồi chườm nóng. Giờ qua 1 đêm nhưng em không thấy bệnh thuyên giảm. Em lo lắng quá! Cứ suốt cả ngày 2 vợ chồng rong ruổi tìm cách điều trị mà ko khỏi. Đến giờ em thật sự bất lực, kiệt sức.


Thực sự em thấy còn kinh khủng hơn rất nhiều so với đau đẻ. Rất mong các mẹ ai từng bị tình trạng nặng như em chỉ giúp em với ạ! Chỉ cần 1 chút tia hy vọng em cũng sẽ phải làm trước khi được chỉ định phẫu thuật.