Tình hình là tớ càng ngày càng gầy và càng mệt mỏi.
Thằng cu nhà tớ háu ăn, ham chơi.
Từ khi đầy tháng tới nay, nó hay quấy quá, cứ phải bế ẵm đi lên đi xuống cầu thang, nó mới chịu nín.
Mà như thế thì đau chân lắm rồi, cả ngày đánh vật với nó, chẳng rời ra được lúc nào, mãi tới tối thì Ba cu mới về và Bà nội cu mới về, lúc đó mới được nghỉ ngơi khoảng 2 giờ.
Sữa thì nhiều lắm, cứ 2 giờ lại ngồi vắt khoảng 120-130ml, thằng cu nó bú hết sạch, còn phải bổ xung sữa non mama nữa mới đủ.
Nhìn vào gương mà thấy mình giống cái máy chế tạo Sữa quá, mặt mũi gầy xanh xao, người gầy gò, 2 cái bầu sữa thì to đùng lủng lẳng, bụng phẳng lỳ dù rằng trước đó còn to và chẩy.
Xem chừng dinh dưỡng cần phải bổ xung, nhưng ăn nhiều lắm, răng cùn hẳn đi mà người vẫn ốm nhom. Thử tăng dinh dưỡng cả tuần nay mà tình hình vẫn không thay đổi, thế này thì làm sao mà đủ sức khỏe để sau này đi làm được.
Tình trạng này có lẽ khó cải thiện trong thời gian ngắn, vì vậy mong các mẹ có kinh nghiệm chỉ bảo để tớ còn chuẩn bị bồi bổ sức khỏe trước lúc đi làm.
Ngày trc chưa đẻ em 61,62kg,chửa đến tháng đẻ là 74kg.Bây giờ đẻ xong,con em đc gần 2 tháng rồi,em gầy và xanh lắm,hic.Hôm nọ cân là 61kg.Ngực thì to,bụng...
Cố lên mẹ nó,mẹ nào mới sinh cũng vậy mà...loanh quanh cho ty,vắt sữa,hát ru,nịnh con rùi dọn bãi chiến trường...dần dần con đỡ quấy sẽ đỡ hơn,bạn cũng sẽ...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nhưng mình còn thế này cơ, càng ăn bao nhiêu càng ra sữa bấy nhiêu chứ chả đắp vào mẹ tẹo nào. Kết cục là...