Tìm tới
Trang bình luận
/ 21
Minh sinh be dc 2thang 10ngay roi ma chua dung bien phap nao de giam vong 2ca.do 2thang vua qua dau don vi vet rach khi sinh qua nen k... Xem thêm
Minh sinh đúng tròn được 2 tháng rồi, khi mang bầu mình tăng 10kg, nhưng do cơ địa béo sẵn nên bây giờ bụng to lắm lại còn bèo nhèo... Xem thêm
E gui so cho chị rùi nha. Kiêng cữ cẩn thận nhé c
e sinh được 1 tuần rồi ,mà e sinh mổ thẩm mỹ ,bụng e nó bèo nhèo quá ,ko biết làm cách nào cho nó săn lại ,mong các mẹ... Xem thêm
Ok mình sẽ gửi, hum nay là ngày thứ 24 sau khi mình sinh, kết thúc liệu trình 7 ngày và mình giảm vòng bụng đc 12 cm, da bụng... Xem thêm
bạn ơi bạn ở HN hay ở tỉnh khác? cho mình số đt của dịch vụ này với, mình cũng chuẩn bị sinh,có thể sẽ sử dụng Dvu này. Cảm... Xem thêm
“Tại sao mày dám lớn tiếng với tao? Biến ngay ra chỗ khác, nhèo nhẽo như cái giẻ rách, ai mà chịu nổi” - tôi muốn ngã ngửa khi nghe đứa con gái 12 tuổi quát em trai nó.
Đó là con gái xinh xắn của tôi ...
Các cụ mình ngày xưa hay bảo "nuôi con bận tay bận chân", lúc nào cũng phải ôm ấp, bế ẵm thì con mới chịu ngủ, chịu nằm yên. Thành ra nhiều khi muốn dọn cái nhà, nấu bữa cơm, hay tranh thủ lướt điện t...
Có một điều mình nhận ra sau khi có con là những thói quen tốt thường không tự nhiên mà có. Mẹ phải tập cho con từng chút một, lặp đi lặp lại mỗi ngày.
Vệ sinh răng miệng cũng vậy.
Trước đây mình khá q...
Đưa con đi khám bệnh mà điều lo nhất không phải chờ lâu, mà là con vừa tới cổng bệnh viện đã khóc. Có hôm chưa kịp gặp bác sĩ là bé đã đòi về, mẹ cũng căng thẳng theo.
May mà lần gần đây đưa bé đến Kho...
Cuối tuần nào vợ chồng mình cũng cố gắng đưa bé ra ngoài chơi để con hít thở không khí, chạy nhảy nhiều hơn. Hôm vừa rồi cả nhà đi công viên từ khoảng 4 giờ chiều đến tối. Lúc ở đó thì vui lắm, bé chạ...
Mùa đông năm ngoái mình khá chủ quan vì nghĩ con chỉ bị khô da bình thường.
Ban đầu chỉ là hai bên má hơi đỏ nên mình mua kem dưỡng về bôi. Được vài hôm thấy đỡ một chút nên cũng không để ý nữa. Nhưng ...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 21
Bụng tăng 10cm luôn :((.
"Than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu..." :((
cho em tham gia với ,e cũng mới sinh được 2 tháng ,đẻ mổ lên ko dám gen bụng ,nhưng khốn nỗi bụng em bèo nhèo và...
Em đã sang tuần 40 rồi, có làm cũng không kịp dùng nữa,...
Hôm nay mình xin chia sẻ một kinh nghiệm mà mình đã làm sau khi sinh em bé và thấy rất hiệu quả....