Từ lúc làm mẹ, mình phát hiện ra nhiều tình huống trớ trêu, vừa buồn cười lại vừa muốn điên cái đầu. May là tình huống nào mình cũng đã vượt qua ngoạn mục. Kể cho các mẹ nghe 7 trường hợp điển hình của mình nha, ai có chung hoàn cảnh thì vào chia sẻ nào! @};-
1. Con thường muốn nói chuyện rất đúng lúc
Cả ngày con ngồi im và chơi ngoan ngoãn và đột nhiên có một câu chuyện gì đó muốn kể cho ba mẹ nghe, ngay lúc mình đang bận nói chuyện điện thoại.
--> Hoặc cho con một món đồ chơi thú vị để đánh lạc hướng, hoặc chỉ tranh thủ gọi điện thoại vào những lúc con đang ngủ.
2. Đột nhiên phát hiện ra mình thuộc làu tên của các nhân vật hoạt hình
Không biết từ bao giờ mình thuộc hết mấy nhân vật hoạt hình Oggy, báo hồng… mà mình từng bảo là nhảm nhí.
--> Điều này tốt chứ, vì kiến thức là sức mạnh, mình có thể làm bạn và trò chuyện với con về những chủ đề con thích.
3. Nếu vô tình làm con đau, mình sẽ sỉ vả mình nặng nề như là kẻ tồi tệ nhất quả đất
Có lẽ ai cũng từng rơi vào trạng thái cảm xúc tương tự rồi, thật là chán nản và dằn vặt.
--> Cách tốt nhất là hãy tự tha thứ cho chính mình. Mình biết rằng mình không hề cố ý cơ mà. Hãy ôm chặt con để bày tỏ sự hối hận và làm một điều gì đó để xoa dịu tâm trạng của cả hai.
4. Luôn mang theo áo quần dự phòng, không chỉ cho con mà còn cho chính mình
Phải thẳng thắn thừa nhận là bọn nhóc rất lộn xộn và dơ, không chỉ làm tung tóe các thứ lên mà chúng còn sẵn sàng ói, tè, thậm chí đi ị ra ngay trên áo quần của mình.
--> Luôn nhớ đem theo đồ dự phòng cho mình khi ra ngoài cùng con, nếu như không muốn bốc mùi trên đường đi về.
5. Tự biến mình thành chú hề với gương mặt méo xẹo và kêu những tiếng ngớ ngẩn chỉ để làm con cười
Không chỉ một lần đâu nhỉ? Nhưng phải cứ tiếp tục thôi, vì tiếng cười của con đáng yêu quá mà.
6. Săm soi phân của con và lo lắng nếu phát hiện gì đó khác lạ
Quả là khi làm mẹ rồi, chẳng việc gì chúng ta không dám làm. Thậm chí bạn còn ghi lại mỗi ngày, thời gian, số lượng, mùi, màu… của bé để nghiên cứu.
7. Cảm giác như mình vừa là tỉ phú vừa là ăn mày
Đang nói về tinh thần ấy. Phấn khích, hạnh phúc, vui vẻ và căng thẳng, lo lắng, mệt mỏi có thể ập tới cùng một lúc.
--> Cho mình chút khoảng lặng để cân bằng lại là ổn ngay thôi. Dù sao thì mình yêu con, cho nên yêu luôn việc làm cha mẹ mà, phải không nào? :x