Em copy bài này qua đây cho các mẹ biết và rút kinh nghiệm nhé:


Cả nhà ơi tức quá mất thôi, bọn bán sữa 17 hai Bà Trưng láo quá đi mất nó dập lại date cho sữa chua đấy.


Hôm 20/1 mình qua đó định mua mấy sữa chua hoa quả Yofruit của Frischli cho Bob ăn vì Bob thích ăn loại này mà, hôm đó bọn CH còn rất nhiều nhưng date chỉ đến ngày 23/1 thui nên mình ko mua nữa mà đổi tạm mấy hộp sang loại khác, đến hôm qua Bob ăn hết nên mình lại qua đây xem có sữa mới chưa để mua thì thấy bọn nó cũng có rất nhiều và date là ngày 23/4, thấy thế nên mình lấy 10 hộp. Vì hôm qua là CN, hàng nó đông lắm nên cứ thấy date dài thế là lấy chẳng suy nghĩ gì cả. Khi vè mình nghĩ lại sao bọn nó bán nhanh thế nhỉ vì đợt trước đi mua nó còn đấy 2 ngăn tủ toàn sữa này mà sao có mấy hôm nó đã bán hết rồi, hơn nữa sao đợt này date nó lại dài thế vì loại sữa này mình hay mua date nó rất ngắn mỗi lần chỉ mua có mấy hộp thôi nên mình đâm ra nghi ngờ. Về nhà mình lấy sữa ra coi lại date thì đúng là bị dập lại thật. Vì sữa đợt trước là 23/1 giờ nó đổi thành 23/4 cũng dễ mà, mình lấy móng tay cậy nhẹ thì vệt nối số 1 thành 4 nó đã bong ra rồi mà còn bị nhòe mực nữa chứ, những số khác thì cậy cũng ko được. Giờ có mang đến nói chắc cũng chẳng tác dụng gì nhỉ, tính mình lại hay cho qua nhưng mà cũng tức thiệt vì bán đồ cho bé mà như thế thì bọn nó chẳng có lương tâm gì hết.


Mình toàn mua sữa của bọn này giờ thế này thì ko biết phải mua ở đâu cho đảm bảo đây, cả nhà ai biết mua sữa chua này ở đâu thì mách mình với nhé. Giờ cạch bọn này luôn.