Tâm lý cháu em như thế có phải là phát triển bình thường không?
Các mẹ thân mến!
Tình hình là cháu em được 20 tháng tuổi mà chưa được 9kg! Chiều cao thì thừa nhưng đi khám ở BMTE thì là suy dinh dưỡng độ 2...Em mới về làm dâu nhưng em nhận ra mẹ cháu hay cho cháu ăn cơm với thức ăn khô mà lại ít cho ăn rau ( Ví dụ ăn vã tim hấp trước rồi lại cho ăn cơm trắng....) Vì thế, nhiều khi cháu hay bị táo, nước tiểu vàng...Cháu lại hay khóc đêm, khóc cứ ngằn ngặt.1 đêm mà khóc đến 3 chập! Có lẽ vì thế mà cháu ít cânn, gầy gò.
Thêm nữa, cháu được Ông bà chiều nên hay lành hanh! Đoì gì phải được nấy! Nhiều khi không được như ý là đánh lại ông bà...Mình là thím nhưng nhiều khi không chịu được cũng góp ý với ông bà nên nghiêm túc thì cháu mới dần nghe lời được nhưng Bố mình thì không chịu...Thế nên trong nhà, cháu nó quấn Ông nhất vì Ông chiều cháu nhất. Mình thì hay nghiêm túc, dụ cháu chơi nhưng vẫn cho cháu ăn được cơm. Thời gian gần đây, trong bữa cơm,cháu hay quăng quật đồ đạc trong mâm cơm, kể cả bát đũa, thức ăn trong mâm. Bố mình thì bảo " cứ để cho nó nghịch thì cả nhà mới ăn được cơm ' nhưng mình thì mình không đồng ý...Mình thường nghiêm mặt quát hoặc giả vờ đánh,hoặc dụ cháu mình ngồi chơi với mình, rôì đút cơm cho cháu ăn để cháu ko quậy nữa. Mẹ cháu đi làm công nhân nên time chăm con ko có nhiều, mình lập topic này nhớ các Mẹ hiến kế giúp mình để cháu mình ngoan hơn, và ăn uống đuợc nhiều hơn nhé!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1