Con em chậm nói vì ipad, youtube, các mẹ giúp em với
Chào các mẹ, con em 24m gần tròn. Em buồn qá các mẹ ạ. Liệu có phải em đã bỏ bê con mình quá, để đến bây giờ mới phát hiện ra những vấn đề của con trong khi những chuyện đó chỉ cần quan sát nhiều là có thể phát hiện được.
Nhà thì có 2 vc, đi làm cả ngày về mình thì dọn dẹp, cơm nước nhờ ông chồng trông con. Ông ê a vs con được 1 lúc rồi lại cắm mặt vào đthoại, vứt con chỏng trơ với cái ipad xem youtube. Ăn cũng dỗ con ăn bằng youtube.
Hôm trước cho con đi làm bài Test năng lực phát triển ở trường mầm non Mặt trời nhỏ ở Linh Đàm gần nhà, cô nói con bị chậm nói. Khi cô giáo yêu cầu con thực hiện hành động hay hỏi con thì con tỏ ra không tương tác, màu sắc hay đố vật gì cô đưa ra mà con biết nó cũng chỉ nói bằng tiếng anh theo kiểu bắt chước trên youtube. Cô nói với con bằng tiếng việt là con quay đi luôn.
Mong các mẹ chia sẻ em làm thế nào để mỗi bữa ăn con không bị phụ thuộc vào TV và iPad mỗi khi cho ăn và những cách tương tác với con nhiều hơn?