Các mẹ ơi, chim của con trai mình thấy ngắn ngủi àh, nay học lớp 1 ròo, nhóc ta đã biết chim của mình nhỏ rồi huhu tội nghiệp quá...
Mình cũng lo là bé bị vùi dương vật hay ngắn gì đó, mình cũng kéo lớp bụng thì thấy cũng dài, sáng ngủ dậy cương cứng cũng to phết...nhưng mình vẫn lo.
Sáng nay mình cho đi khoa Nam của bệnh viện Bình Dân, hihi bsĩ ( nói chuyện dễ thương lắm) kéo hai nay ngay chim của bé và nói : bé bằng tuổi con của bác đấy, để bác xem nào...ôi chim của con là bình thường, này chị xem tôi kéo ( đè lớp mỡ ngay đầu chim) thấy cu của bé lớn mà, gần bằng tay tôi đấy, cũng 4cm chứ nhỏ gì..không sao đâu tại lớp mỡ ngay mu nhiều và bé hơi mập nên vậy thôi, không sao..
Mình thấy mừng, bé Bảo nói vậy là chim của con bình thường hả mẹ?? ùh chim của con bình thường, cpn phải ớm hơn thì nó mới dài và to ra..
Các mẹ ơi, nhưng mình vẫn lo. có mẹ nào có con giống mình không??? cho mình thêm thông tin nhé
mình có chút kinh nghiệm về cái vụ chim :Laughing::Laughing::Laughing:,con trai mình năm nay 9 tuổii,từ khi bé đến giờ lúc nào cu cậu cũng mập ,chim thì rụt tịt...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Bác ấy khám ở nhà vào thứ 7 chủ nhật đó bạn ah.
Con nhà mình khám đc 3 lần rồi, bs hướng dẫn...
Cám ơn bạn nhiều!
và bài này nữa