Xin chào các bố mẹ. Thời gian này em rất buồn vì em lo lắng. Nói ra vì mọi người sẽ cười nhưng vì con em quá nghịch mà cháu lại là con gái. Không biết có mẹ nào rơi vào hoàn cảnh con mình quá nghịch không chứ con gái em lên 4 mà suốt ngày nghich ngợm không ngồi yên lấy 1 phút.
Có thể nói cháu thông minh, thể lực phát triển bình thường hơi cao, xinh xắn. Nhưng mà ngay từ lúc em mới sinh ra mọi người cũng nói cháu nghịch phải bẳng 2 đứa con trai. Bế cháu trên tay cháu nhoài bên nọ bên kia. Không nằm yên, hồi cháu dưới 1 tuổi vì cháu nghịch quá em trông cháu mệt mà trầm cảm.
Giờ cháu 4 tuổi đi ăn cùng bác bé và các bạn em thấy con người ta sao ngoan thế con mình thì nhoài bên nọ bên kia đánh đổ cái nọ cái kia, tay chân ko lúc nào ngừng.V..V. Ở nhà suốt ngày nghịch ngợm nhà cửa tanh bành , trồng cây chuối leo trèo như khỉ ấy. Tâm lý cháu hơi a dua hễ ai cười hoặc để ý những trò nghịch cháu càng phát huy.
Cháu nghịch và rất bướng. Mắng nhẹ nhàng và dọa không ăn thua. Mà đánh và nặg lời em không muốn. Em cảm thấy cháu nghịch quá. Em lo: cháu có bị sao ko? về thần kinh ấy? sau này cháu dễ hư em dậy cháu thế nào?
các mẹ nào có con quá nghịch không? tư vấn em với.:Rose: