Nhờ các mẹ có kinh nghiệm và tỉnh táo tư vấn giúp mình vụ nay cái.


Bé nhà mình 3.5 tuổi, sức khỏe tốt (về chiều cao, cân nặng, ăn uống hàng ngày). Tinh thần đã thống nhất của cả nhà là luôn hướng dẫn để bé tự lập, không quá chăm sóc, bao bọc & để bé tự làm càng nhiều càng tốt.


Từ bé đến giờ không có gì đặc biệt cả. Khi nhỏ bé khá là nhanh nhẹn. 1 tuổi chạy được rồi, hát trọn vẹn rất nhiều bài hát rồi. 2 tuổi cầm micro đứng biểu diễn karaoke tại nhà cho ông bà bố mẹ nghe. Nói năng nhanh nhẹn, ngôn ngữ đa dạng. Trí nhớ rất tốt & nhạy cảm với âm nhạc. Bài hát trẻ con chỉ nghe 1 lần có thể ư ử lại đúng nhạc ngay. Nhìn chung, lúc nhỏ ai cũng thích, khen thông minh nhanh nhẹn.


Chỉ 1 nhược điểm là lúc nhỏ bé khá nhút nhát. Gặp người lạ là khóc nhè, dù đang ở nhà mình cùng bà/mẹ, & dù rất nhanh nhẹn bạo dạn nếu chỉ có người quen xung quanh.


2 tuổi mình bắt đầu cho bé đi học, trường tư thục chăm sóc rất tốt (trường Baby bear ở Tôn Đức Thắng). Bé nhớ tên/mặt các bạn cùng lớp rất nhanh. Chiều mẹ đón xuống sân chơi bạn nào cùng lớp đi qua cũng chỉ cho mẹ & nói tên, còn các bạn thì không nhớ tên bé.


Tuy nhiên khoảng tầm từ 2.5 tuổi thì bé trở nên hay khóc nhè kinh khủng. Mình không nhớ chính xác thời điểm, vì ban đầu chỉ nghĩ là do bé nhát. Khóc thường vào ban đêm . Đang ngủ dậy khóc ầm ĩ không rõ lý do, ôm bé 1 hồi thì nín & sau đó không thể hỏi được nguyên nhân. Nói thêm là bé ngủ riêng & quen ngủ riêng từ nhỏ. Bố mẹ nằm giường khác, nhưng trong cùng phòng & có thể nhìn thấy nhau.


Tầm 3 tuổi đến nay, thì bé khóc rất thường xuyên, cả ban ngày lẫn đêm. Bất cứ điều gì bé mong muốn/thích mà không được là khóc. Không la hét kiểu giận dỗi bực bội, mà khóc kiểu buồn, không đạt được mong muốn, & khóc khá là dai (nhưng cũng không theo kiểu ăn vạ mè nheo). Luôn khuyến khích động viên bình tĩnh giúp bé nói ra mong muốn, & thực hiện ngay khi bé nói được ra, nhưng vẫn không ăn thua, & bé vẫn thường xuyên khóc liên tục.


Đêm bé cũng hay giật mình dậy khóc, sáng hôm sau hỏi thì không nhớ gì hết.


Nói chung giờ bé lớn rồi, vậy mà không tự lập bằng lúc nhỏ. Mình cố gắng kiên trì rồi mà không hiểu sao bé hay khóc vậy. Đôi khi cũng không bình tĩnh nổi, vì đi làm về cũng mệt mỏi mà bé cứ è è, hơi tí là khóc.


Nói thêm một chút là bé đi học giờ ít chơi với các bạn ở lớp, toàn hay thích ngồi chơi 1 mình. Cô giáo thì cũng không khéo lắm (theo mình đánh giá, hoặc cũng không bỏ nhiều công sức) trong việc khuyến khích bé chơi với các bạn.


Mình có nên cho bé đi khám về tâm lý không nhỉ? Nếu có địa chỉ nào khám tin cậy các bố mẹ mách cho mình với (mình ở Hà Nội). Hoặc các bố mẹ sáng suốt có lời khuyên giúp mình :Sad::Crying::Crying::Crying:.


Rất cám ơn các bố mẹ đã đọc hết câu chuyện dài ngoằng này của mình:Rose::Rose::Rose:.