Các mẹ ơi, bé nhà em 18,5th đã đi nhà trẻ được 1 tháng. Bé đến trường vui vẻ, các cô cũng khen ngoan. Nhưng kg hiểu sao về nhà bé rất hay quấy khóc. Đòi phá cái gì không cho khóc, đang ngồi chơi vui vẻ tự nhiên khóc, ăn cháo thì vài muỗng, sữa uống cũng ít hơn hẵn lúc chưa đi học. Trước đây tối bé ngủ thẳng giấc tới sáng, giờ hay khóc nữa đểm, gần sáng thức dậy đòi uống sữa (có lẽ do tối bé uống it). Em cai ti mẹ hồi 15th. Chỉ 1 tuần là bé tự ôm gối ngủ cũng không la khóc nhiều. Tự nhiên bây giờ tối là vạch ti đòi mút. Không cho là khóc la làng.


Em phải làm sao để trị cái kiểu khóc lè nhè của bé đây? Hiện giờ hai vc e rất stress về việc này. Em có cảm giác đi học con hư đốn hẳn ra...


Buồn quá cả nhà ơi.