Chồng vô tâm chắc cũng nhiều mẹ gặp phải đúng không ạ? Có mẹ nào có cách gì khiến chồng bớt vô tâm không ạ?


Chồng em vô tâm từ lúc yêu rồi. Bình thường thì nói những lời yêu thương ngọt ngào với em lắm. " chồng yêu vk lắm, yêu vk nhất trên đời..." ( em mới cưới được 1 tháng thôi ạ). Làm em cũng dịu lòng. Nhưng ngồi ngẫm nghĩ lại thấy tủi thân với bạn bè quá. Để em kể cho các mẹ nghe 1 số " biểu hiện ":


- Từ khi yêu đến giờ là gần 1 năm mà em chưa bao giờ nhận được 1 món quà, 1 bông hoa, có khi còn chẳng có lời chúc gì cả. Em nói thì bảo " ck xin lỗi vì ck k biết mua gì cả, với ck cũng không được cẩn thận" xong cười hì hì. Thế là vk cũng ậm ừ cho qua, bảo lần sau ck rút kinh nghiệm.


- Lần đi chụp ảnh cưới, chụp ở biển. Lúc đang chụp cảnh cô dâu đứng 1 mình, sóng ùa tới ập vào cả người em, ướt nhem cả mặt vs váy. Chồng đứng phía trên nhìn để cái anh phụ chụp ảnh ra lấy tay áo thấm từng giọt nước trên mặt em. nghĩ mà tức quá ạ. Rồi lúc chụp xong đi thay váy, phải leo qua chỗ tảng đá, ck đi trước mà quên cả vk đang hì hục với váy và dép cao trèo qua tảng đá. Thấy vậy anh chụp ảnh lao đến đỡ và xách dép hộ vk, ck thì cứ thế đi trước. Em nói lại bảo xin lỗi vk ck không để ý.


- Rồi khi em nấu cơm thì chồng ngồi chơi game chả để ý gì giúp mình. Mặt vk xị xuống thì đứng dậy ôm sau lưng cái rồi chạy ra chơi game tiếp. :((


- Được cái là em sai hay đúng thì chồng k bao giờ nặng tiếng, cứ im cho em nói chán đi rồi bảo " vk nhẹ lòng chưa". .


Em nói rất nhiều mà ck toàn quên, lại vẫn vô tâm thế. Tuần sau sinh nhật em rồi mà không thấy nói gì hết, không biết có quên không nữa.


Nhiều khi em thấy buồn lắm ạ. :(((