Chào cả nhà, hôm nay mình vô tình đọc được bài này trên http://bodampro.com bản thân mình thấy rất hay muốn chia sẻ với các chị em và phải nói là thật hạnh phúc khi có người chông như vậy.mình không biết là webtretho có cho dẫn nguồn từ trang khác không nhưng nếu không được hay mình vi phạm thì mong web thông cảm. nội dung bài như sau, mình lấy nguyên văn
chuẩn bị 20/10 , quan điểm cá nhân thôi nhá
phụ nữ sinh ra đã thiệt thòi,ngày bé đứa con gái nào mà làm chị có thằng em trai thì phải chiều nó đủ thứ cái gì cũng nhường hết cho em,còn làm em thì bị thằng anh trai chửi suốt ngày,thế nào nó nhìn người yêu như vàng mà nhìn con em mình như quỷ ấy,chưa kể còn phải nấu cơm rửa bát giạt quàn áo rồi nghe thằng anh phàn nàn sao hôm nay mày nấu canh mặn thế,áo tao mày giặt cổ vẫn đen (đen là do mồ hôi mày chứ nó cậy ra cho mày đc à)/ nhà nào mà 2,3 đưa con gái không có con trai thì thôi rồi bố nó bảo nhà toàn vịt,ngày mai chuyển sang nuôi vịt (con trai hay gái là do thằng đàn ông chứ liên quan mẹ gì đến phụ nữ đâu mà đòi với hỏi,đi mà lấy bà khác thì cũng con gái 9 phần )
tuổi thơ thì dữ dội như vậy đấy lớn lên đến tuổi lấy chồng,em nào mà đẹp quá nhiều trai săn,tưởng mình hoa lá tươi lâu kiêu chưa lấy vội đến khi muốn lấy thì bọn kia nó đã có con chào cô rồi,thôi ếthế là nhắm mắt đưa chân lấy ai cũng đc miễn nó là đàn ông không quòe cụt gì (khổ chưa em ,hồng nhan bạc phận chứ xinh đẹp nỗi gì )
chị nào nhan sắc trung bình tạm lấy đc anh chồng hiền lành tử tế cũng vui còn lấy phải thằng giả danh tri thức về nó mới thượng cẳng chân hạ cẳng tay mày cãi bố mày à con kia. ( nhục rồi chị ơi,cái loại ấy thì bỏ đi sống chung là gì ,sinh ra là phụ nữa chân yếu tay mềm mong có thằng chồng đỡ đần là tốt đằng này đã ko đỡ đc thì để bà yên,lấy về để hành nhau à,ở chung với nó có ngày nó chém lúc nào không biết
còn cái anh hiền lành tử tế mới là đáng lo,hiền quá thành ra cục mịch chả biết cái gì , có anh thì chỉ biết nghe bố mẹ , nhiều chị tết chẳng đc về nhà ngoại,than với chồng thì chồng cũng ừ cho xong,1 năm ,2 năm 5,10 có cô đến mười mấy năm chưa về vì lấy chồng xa thế là bố mẹ mất con,em khuyên các chị về đc bên ngoại lúc nào thì về,bố mẹ chồng không về thì bật luôn,quyền gì mà không cho về,pháp luật nào quy định,ông bà có con gái ông bà có buồn không, không phải bố mẹ nói thế nào là nghe thế, đúng thì nghe, sai thì phản biện,im ỉm lâu ngày ông bà lại được đà, Các chị không phải sợ, các cụ ngoài 50,60 rồi ngoài con cháu ra thì tha thiết gì nữa đâu,có muốn giận chẳng đc, lúc không có con cháu ở nhà xem,2 ông bà già với 1 cái nhà,đi vào thấy cái TV,đi ra cái cửa,con chó thì quẩn vào chân kiểu chẳng có ai để mắng thôi thì… tức quá lại chửi con chó chúng nó đã không ở nhà rồi mày lại làm tao bực mình, ( con chó nghe xong mặt ngu luôn,mừng mà cũng bị mắng.em đã làm gì sai )
,còn các bác con trai ấy mà mình phải làm theo ý của mình,thấy hợp lý là làm.,mình có não mà sao lại làm theo não ng khác,em hỏi các bác thế các bác say rươu ngã ra đấy thì ai lo đầu tiên, vợ bác chả thức cả đêm ấy chứ còn chạy vạy khắp nơi,lúc ấy ông bà chỉ là phụ trông con cho bác để bác yên tâm mà nằm viện.lúc già rồi các cụ chết đi, con cái đi làm ăn xa lúc ấy chỉ có BÀ NHÀ TÔI CHĂM TÔI THÔI
mà em nể nhất bác nào hay rượu lại còn lười chả lo làm ăn để vợ làm hết xong lại còn chửi vợ chửi con,đòi tiền các thể loại, mày có đưa tiền cho bố không thì bảo..v..v vợ nó chán nó bỏ thì lại quay ra trách đời hận người phụ bạc các kiểu , đáng thương lắm vợ bỏ đi abc.
mà quan điểm của em thì đàn ông là phải biết nấu cơm rủa bát.đơn giản rửa bát không làm được thì làm gì,ngày thường vợ nấu cho mà ăn thì chê nọ chê kia, lúc vợ ốm liệu nấu nổi nồi cơm không, có khi cơm điện còn nhão ấy chứ ai mà ăn đc, vợ mà đi vắng thì thôi rồi 2 bố con ăn cháo gói mì tôm đừng bảo nhờ em hàng xóm, nó i..ả vào , chưa kể nhiều anh 2 ngày tắm lần,em ngày 2 lần,mùa hè 3 lần một ngày còn chưa đủ. khiếp vãi, đừng làm thế con nó học theo
kiểu nhiều anh lại bảo .tao còn kiếm tiền,tao còn phải ….. Thế vợ anh là oxin à, ai chả kiếm tiền,vợ anh và anh đều đi làm ngày 8 tiếng như nhau,đều phải ngày ăn ba bữa,cũng có nhu cầu gặp bạn bè, mua quần áo này nọ,cuối tháng lĩnh lương vợ anh có khi còn kiếm nhiều hơn anh, đấy thế mà lúc yêu thì anh sẽ lo cho em anh sẽ thế nọ thế kia,kiểu như họa sĩ đang vẽ tranh ấy
các chị phụ nữa ạ, bây giờ khác ngày xưa rồi, 30 chưa phải là tết,30 lấy chồng không sao,đàn ông bây giờ vì sự nghiệp đầy ông 40 mới lấy vợ, chơi cho nó đã đi rồi ở với bố mẹ đẻ mình, báo hiếu đến đâu thì báo, công bố mẹ đẻ ra nuôi mình, chưa làm đc gì học đại học xong đi lấy chồng, bố mẹ lỗ nặng, chỉ lợi bố mẹ chồng đã không mất công nuôi lại còn đc người chăm sóc ,còn mấy nữa đâu, lấy chồng khổ lắm, con cái rồi thì việc nhà chồng, có muốn chơi chẳng đc,em không khẳng định là phải chơi nhưng,lấy chồng không vội vã, hiện nay tỉ lệ kết hôn sớm tỉ lệ thuận với ly hôn nhanh, lấy nhau 2 năm bỏ,1 năm bỏ,có đôi chưa đầy 1 tháng đã muốn đi rồi,vỡ mộng ấy mà
em là con trai nhưng xét trên khía cạnh khách quan thì gia đình em cũng có chị gái,có mẹ có vợ, có bà .đấy nhà có 4 người phụ nữ rồi, em biết chứ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1