Người ta trước khi lấy nhau thì hay đi xem bói và được thầy bói nói 2 người tam hợp này nọ này nọ. Nhưng với em, tam hợp - mấu chốt để 2 vc hạnh phúc đến già là như này.


1. 2 người hợp nhau: quan tâm, chia sẻ, nhường nhịn. Vấn đề hợp nhau là hợp với bạn, không phải hợp với ai đó. Người biết quan tâm, chia sẻ sẽ không để nhau chịu khổ, sẽ không ỉ lại, k so đo việc này nọ


2. Anh ấy/cô ấy hợp gia đình mình: Việc bố mẹ chồng/bố mẹ vợ không hợp con dâu/rể có thể là nguồn cơn khiến gia đình tan vỡ. Ai cũng đặt gia đình mình lên 1 vị trí nhất định mà người khác k được xúc phạm và làm tổn thương.


3. Hợp nhau chuyện ấy: Ai nói điều này là không quan trọng chứ. Đến khi cs vợ chồng rồi mới hiểu điều này là có cơ sở cả.


Công ty em từng có 1 chị, lấy chồng 86, chị ý 90, đi xem bói ng ta bảo hợp tuổi lắm, tam hợp này nọ. Xong rồi sau 3 năm vẫn li dị


Một cặp khác, trc khi cưới cũng đón dâu 2 lần để gia đình yên ấm. Giờ cũng ấm yên rồi, mỗi tội ai có nhà người ý ở.


Các mẹ, các anh, các chị ạ. Hãy tìm 1 người đủ 3 tiêu chuẩn trên mà cưới. Nhân thắng số. Đừng quá mê muội vào tuổi tác tướng số. Nếu đã là duyên thì khó tránh. Suy nghĩ tích cực sẽ chẳng có gì xảy ra thay vì cứ lo lắng rằng nếu lấy người k hợp tuổi sẽ không may mắn, thậm chí là giết chết nhau.


Cũng đừng bao giờ lấy gia thế, đồng tiền ra làm cái giá để lấy 1 ai đó. Tiền kiếm được hay có sẵn thì cũng có thể mất đi bất chợt. Nếu cô ta/anh ta đến với bạn vì tiền hay người lại bạn đến với họ vì tiền thì 1 ngày nào đó nếu 2 tay bạn trắng, họ sẽ lại đi thôi.


Theo các mẹ/các chị/các anh, em suy nghĩ vậy có đúng không?