Hai anh em nhà chồng cưới vợ nhưng chưa ai ra riêng được. Nhà có 2 đứa cháu, mà sao em thấy bên nội cưng con của chị dâu hơn là con của em mấy chị ạ. Nhiều khi em điên tiết lên được, cũng là cháu nội hết mà lại có sự phân biệt đối xử như vậy. Không thương đã đành mà còn cứ nói ra nói vào sao cháu mình mà chả giống ai trong dòng nội vậy nè, càng lớn càng không giống, rồi cứ đi so mắt mũi miệng của con em thử có giống ai trong dòng nội không, cứ như thể đó không phải là cháu nội mình vậy, làm em phát bực. Em nổi cáu và phàn nàn với chồng, nhưng chồng em thì thương con, cũng có nói lại với nhà nội, và cũng động viên và an ủi em “thôi kệ đi em, ba mẹ già rồi nên mới vậy”. Nhưng ở như vậy riết em cảm thấy bức bối quá, cháu mình mà cứ như mà người dưng, tự nhiên thấy không giống nhà nội rồi suy diễn hóa ra là nghi ngờ em này nọ, cảm thấy mình bị xúc phạm và tủi thân quá mấy chị ạ. :((:((:((:((:((:((:((:((:((:((