Giờ e t bắt đầu từ đâu nhỉ. 2 vc e đang chiến tranh lạnh ko rõ nguyên nhân e đoán chắc do ck e ghen vì có ng b của e nt zalo cho e vì lâu ko ll nên ng n bày bảo gửi ảnh của e cho b í và b í lại gửi ảnh của m cho e. E ko nc mà ck của e nc vs ng này thui. Lúc ck e đưa đt cho e e mới bit. Chỉ có vậy mà ck e nặng mặ với e 2 hom nay rùi. E cảm thấy chán cái cảnh sống ntn quÁ đi mất. Ngột ngạt khó chịu. Mọi ng đừng nghĩ e trẻ trâu nhé. Gần 30 rùi đấy. E lấy ck đc hơn 2 năm rùi. Cs gd khi lấy ck làm e đau đầu và mệt vô cùng. E kể mn nghe nhé.
E sinh ra trong 1gd khá giá bố mẹ cố mãi mới đc cô con gái nên rất chiều e chỉ để thời gian cho e hoc. Bố e thì rắt khó tính nh lại rất thương con. Lo cho e tưng tí. E vào đại học. Rồi y 1ng 4nam. Mối tình đẹp và cũng sâu nặng. Nh rồi đùng 1cai ng kia bỏ e ko cho e bit 1li do. Ngày đó e thất vọng, buòn chán. E hận ng và hận m vì ko nghe lời bố mẹ. Rồi thời gian trôi qua. Nỗi đau chưa vơi nh e đc ng e gt cho ô a họ của nó. E vẫn còn vết th lòng nên e chả măn mà lắm. Nh cách e chọn ko p là xa lánh ngta mà là hẹn hò gặp gỡ với ngta để ngta nghĩ m là cô gái ko ra gì mà bỏ. Mn đừng chửi e nha bởi vì khi đó e ko còn niềm tin vào ty nữa.
Kể về a. A là cháu họ của chú e. Tức cô ruột a lấy chú của e. A đi nước ngoài nhiều năm. Ngày a về nươc thăm nhà cũng là ngày a đc e họ gt e. Gd a có bố a là th binh nghiện rượu ,mẹa mất vì ko chịu nổi mỗi lằn bố a r vào là chửi bới nên đã tự tử.
Giờ e bdau kể chủ đề chính nhe. Ban đầu e ko nghĩ sẽ y a. Chỉ là để làm cho a chán ghét e và từ bỏ. A cũng là ng từng trải nêna hiểu và đã hỏi e về sự trong trắng của m. E cũng chả giấu . Ngày hôm đó e tưởng rùi chúng e sẽ chẳng đi đến đâu nh ko p vậy. A vẫn hẹn hò vẫn gặp e. Rồi a hết hạn về p đi tiếp. Chúng e xa nh nh vẫn ll thường xuyên. Khoảng thới gian đó tuy ko gặp nh trực tiếp nh a lm e cảm thấy đc y và quan tâm nhiều lắm. Về phía gd a thì khi bit e y a đã nói ra nói vào rất nhiu. Có ng nói e tham tiền nên y a; ng thì nói xấu e. Nói chung là ko đồng í. Nh chúng e vẫn liên lạc. A làm e quên đi vết thương cũ. Thời gian cứ thế trôi rồi đến ngày a hết hdong lao động. A dự định ở lại ra làm ngoài mấy năm. Vì ch này mà bọn e cãi nhay rất nhìu. Nh a vẫn ở lại. Đc hơn tháng thì a biij bắt và p về nc. Thời gian đó e đang chuẩn bị tốt nghiệp đh. P nói rằng e hp vì đc gặp a. Nh ko bit rằng đó lại là nh chuỗi ngày mệt mỏi vì những chuyện trên trời.
A về đc 1khoang tjan thì bdau đi kiếm vc. Nh cũng chả bit lm vc gì vì trc a học trung cấp thủy sản. Về nc việc ko có tiền cũng ko kiếm ra cộng thêm cả việc suốt ngày chứng kiến cảnh bố xay rùi chửi bới nên a stress. A vì nh chuyện đó mà thay đổi rất nhìu. Ko còn qtam và giành nhìu tc cho e. Chúng e thường xuyên cãi nh. Gd a thì mn ra sức kéo a ra khỏi e. Bịa đặt đủ thứ nào là gặp ko chào, ....nh càng kéo thì càng chẳng đc. Ngày đó e mệt mỏi vô cùng khi cứ bị họ đặt điều. Rồi cũng vươt qua mọi thứ chúng e cũng trụ lại đc đến ngày cưới....