Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
TÂM SỰ
Sống hạnh phúc
Tham gia
v
votam0106
11 năm trước
Báo cáo
Mệt mỏi vì chuyện vợ chồng
Tôi và anh biết nhau đã lâu và chính thức yêu nhau đc 2 năm rồi đi đến hôn nhân, chúng tôi cưới nhau tính đến hôm nay là đã được 7 tháng. Như bao gia đình khác thời gian mới cưới là thời gian hạnh phúc nhất. Nhưng đối với tôi thì ngược lại. Anh thay đổi hoàn toàn sau khi cưới. Trong suốt thời gian đi hưởng tuần trăng mật anh không hề động vào tôi, tôi cứ nghĩ rằng là do ban ngày hoạt động nhiều nên anh mệt. Kết thúc kỳ nghỉ trở về, cuộc sống tình cảm của tôi và anh vẫn như trước, chỉ có điều anh vẫn không hề động vào tôi, tối đến anh vẫn ôm tôi ngủ bình thường chỉ riêng chuyện quan hệ là không hề có. 1 tháng rồi 2 tháng trôi qua tôi bắt đầu khó chịu, tôi nói với anh về chuyện đó, tôi hỏi anh lý do thì anh bảo là do anh mệt và bảo tôi bớt suy nghĩ lung tung. Sau hôm đó tôi bắt đầu chủ động đòi hỏi anh nhưng vẫn bị anh từ chối với lý do mệt và buồn ngủ. Tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về vấn đề đó, tại sao anh lại như vậy? Khi còn yêu nhau bất kể khi nào 2 đứa gần nhau anh đều đòi hỏi và chúng tôi thật sự hạnh phúc những lúc đó,nhưng không hiểu sao sau khi cưới anh lại như vậy. Tôi nghi ngờ là anh ngoại tình, tôi âm thầm đều tra thì chẳng có gì. Tôi đã hỏi thẳng anh là hay là anh đã chán tôi, anh bảo tôi thật vớ vẩn, chán sao anh lại sống chung với tôi làm gì, anh là thế, chán là anh sẽ bỏ, bất kỳ ai cũng không ảnh hưởng đến quyết định của anh. Bởi vì thế nên tôi càng hoang mang, rốt cuộc tại sao lại như vậy? Đã 7 tháng như vậy rồi. Dạo gần đây tôi hầu như mất ngủ, đêm đến tôi cứ nằm đó bên cạnh anh nhưng thật sự rất buồn chán. Nhiều đêm anh biết tôi khóc nhưng vẫn im lặng chẳng nói gì. Cuộc sống của chúng tôi càng lúc càng bế tắc, chúng tôi không còn trò chuyện nhiều như xưa, vợ chổng nằm cạnh nhau nhưng chẳng ai nói với nhau câu nào. Tôi rất mệt mỏi. Đêm qua tôi đã khóc và nói với anh rằng: nếu cuộc sống hôn nhân mà như thế này em đã chẳng cưới, cứ mệt mỏi bế tắc mãi như này thì đến lúc em sẽ ra đi sẽ rời xa anh thôi, anh chẳng nói gì chỉ ôm tôi chặt hơn thôi.
Quảng cáo
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Lên đầu trang