Các a chị ai đã từng trong hoàn cảnh như e, Thì cho e 1 lời khuyên. E là trai đã lấy vợ nhưng cs hôn nhân không hạnh phúc, sau 4 tháng lấy nhau thì chúng em đã ly thân va mỗi người một nơi. Hiện nay đã được 1 năm rồi. Lý do đổ vỡ là : e k bảo ban được vợ , bị cắm sừng. Trong khi vừa cưới chưa được bao lâu! Trong khoảng ly thân 1 năm qua e cũng có yêu 1 ng con gái, nhưng vì gd bên đó bàn tán và cấm cản nên chúng e đã dừng lại. Bây giờ e cảm thấy rất cặc cảm với bản thân, cũng không muốn người tới sau phải chịu áp lực. Thực sự e bjo k biết phải lm sao, mong a chị nào ghé qua cho e 1 lời khuyên. Chúng e vẫn chưa có con ạ