Có lẽ các bạn sẽ ngạc nhiên với tiêu đề của bài này: Làm thế nào để hòa giải mâu thuẫn giữa vợ và bố mẹ vợ?



Vợ tôi cũng là người có học hành đầy đủ, đang làm văn phòng tạị một viện nghiên cứu. Tính tình bướng bỉnh, cứng rắng và có phần bảo thủ nhưng rất chi toàn cho chồng con.


Lẽ đời phổ biến là mâu thuẫn con dâu - mẹ chồng hoặc với nhà chồng, nhưng trong trường hợp của tôi là mâu thuẫn giữa con gái và bố đẻ.


Nguyên nhân trực tiếp của mâu thuẫn (theo quan điểm của tôi) là rất bình thường, thậm chí tầm thường. Bố mẹ vợ tôi đã hơn 70 tuổi song cuộc sống không hoà hợp, hay cãi vã nhau. Lần đó, vợ chồng tôi sang ăn cơn với hai cụ. Ăn xong khi ra về tiện thể vợ tôi xách túi rác đi đổ. Về tới nhà thì bố vợ tôi gọi điện nói rằng vì vợ tôi đi đổ rác nên mẹ vợ tôi to tiếng với ông (vì đó là việc ông được bà giao làm hàng ngày). Bố tôi bảo vợ là từ lần sau đến thì để rác đấy cho ông đi đổ, còn vẫn đi đổ rác cho ông thì đừng đến nữa.


Vậy là vợ tôi không đến nhà bố mẹ đẻ nữa dù sống chỉ các vài cây số. Giận bố và giận sang cả mẹ. Đã hơn 2 năm nay vợ tôi không qua nhà bố mẹ đẻ, không gọi điện hỏi thăm bố mẹ một câu, mẹ ốm cũng không một câu hỏi thăm. Mỗi lần tôi sang nhà bố mẹ vợ, đều nói không dạy được con gái... rồi anh là chồng anh phải bảo nó...


Tôi nghĩ đến lẽ hiếu đễ với bậc sinh thành nên đã nhiều lần cố tìm cách hàn gắn nhưng đều không được. Và cũng vì chuyện này vộ chồng tôi đã vài lần cãi nhau.


Vậy tôi phải làm gì để hoá giải mâu thuẫn này?