Tôi năm nay 37 tuổi, bạn bè xung quanh tôi nhiều người còn phơi phới, tung tăng nhí nhảnh nhìn mướt mát, vì có chồng muộn do công việc nên đến giờ tôi mới sanh con gái đầu lòng được hai năm, đúng là hơi muộn so với mấy đứa bạn. Nhưng sanh con xong, tôi cảm thấy mình cứ như cụ lão, da khô, bụng nhão, rạn da còn việc kia thì không mặn nồng nữa, luôn đau rát và sợ gần gũi chồng, thấy chồng khó chịu tôi cũng lo lắm mà không tài nào miễn cưỡng được. Tôi hơi sợ, chồng bằng tuổi, nhìn trẻ trung thành đạt, tôi luôn rơi vào cảm giác hoang mang mỗi tối, sợ luôn cảnh sắp đi ngủ, tôi thật sự không thể nào vui vẻ chiều chồng đươc, hoang mang "cơm không ăn được thì chồng kiếm phở". Tuy hiện tại chồng rất thương con và tôi, đi làm tan là về nhà ngay, không chè chén bạn bè, nhưng nỗi ám ảnh này cứ làm tôi băn khoăn mãi, có ai từng trải qua tình huống này thì chia sẻ với, tình trạng này mà kéo dài lâu thì chồng tôi có bồ nhí không ? Tôi phải làm sao ? Tôi ăn rất nhiều đậu hủ để tăng tính nữ như dân gian thường nói đó, mà sao không thấy tác dụng gì ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Em mới mò mẫm lại trên mạng vì cũng đang tìm mua giúp bạn của mẹ, gọi đến công ty hỏi thì có ở nhà thuốc lớn trên thành phố...
Đây nè, em vào bình thường mà thaolam 1901
Đồ giả ở VN toàn hàng Tung Quốc, dùng cũng thấy ko yên tâm lắm đâu nhỉ, mà hàng xịn thì lại...
Xã bỏ đói thì phải tự tìm cách ăn thôi, chứ biết làm sao bây giờ, có ai...
Cái này tôi biết, lúc trước có thấy bán trên SCJ nhưng không biết thực hư ra sao, cũng chưa có nhu cầu nên không quan tâm, nếu đã có...