xin chào tất cả anh chị em 4r . em tên là H năm nay 27 tuổi . công việc của em là sữa chữa điện thoại di động . chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu cách đây 6 năm em không gặp cô gái tên H mà hiện giờ đang là vợ của em . cô ấy nhà ở Hà Giang còn em là người miền trung . hai đứa em vô tình sống cùng dãy trọ . lúc quen cô ấy em có biết sơ qua . thật ra quen nhau chỉ được hơn 1 tháng( khi cô ấy và bạn trai của cô ấy vẫn còn yêu) là chuyện ấy xảy ra và 2 đứa em sau 1 tg là về sống chung với nhau và để xảy ra việc ngoài ý muốn là có con . em cũng k biết vì lúc ấy không có kinh nghiệm và cô ấy cũng vậy . thế là học xong em vào làm tại bình dương thì nhận được tin cô ấy có con. lúc ấy em chỉ biết mình là thằng đàn ông mình phải có trách nhiệm với việc mình làm và hơn nữa thai đã được 5 tháng nên không bỏ được chứ thật ra em vẫn còn ham chơi và đua đòi lắm . và như vậy em quyết định tiến tới hôn nhân . sau tg hai đứa em lập nghiệp ở bình dương bởi tính ham chơi cũng như vợ mình không khéo léo nên 2 vc em suôt ngày cự cãi nhau nên mẹ đã bảo 2 vc em về đăk lak sống . điều em lo sợ lúc này là mẹ và vợ mình không hòa thuận nhau vì em là người đàn ông không được khéo léo và tinh tế . nhưng thật may mắn cho em mẹ em rất yêu thương và chiều chuộng cô ấy . em mở tiệm điện thoại làm và cô ấy mở shop bán quần áo ( mẹ em đã sang trung quốc lấy hàng ) nhưng chỉ sau 8 tháng em đã đốt sạch vào những con bài ( lúc ấy quanh tiệm em toàn là sòng bài và em bị cuốn lúc nào không hay biết ) thế là cô ấy bỏ ra bắc sống em đã bán tiệm và ra quê vợ sống. cũng 8 tháng sau em và vợ em vào nhà em sống . lúc ấy em mở tiệm điện thoại làm lại còn vợ thì mẹ em nuôi đi học trung cấp spmn đắc lắc . năm 1 mẹ em lo toàn bộ tiền và chăm sóc cháu nội . năm 2 em lo chi phí cho vợ học. và chuyện bắt đầu từ đây . học xong vợ em lại muốn học liên thông và mẹ đã đồng ý cho cô ấy đi học .(còn chương trình học chính đã hoàn tất và mẹ em đang lo chuyện công việc vào biên chế cho cô ấy ). cũng chính thời gian này em thấy vợ em bắt đầu sữa sang nhiều hơn , còn mạnh dạn dám xin em đi xăm hình ( em nghĩ vợ em đã bị ảnh hưởng từ cuộc sống của cô bạn thân tên V ) .trên trường và đi chơi bạn bè thì mắn quần áo rất đẹp còn ở nhà với chồng thì ăn mặc lôi thôi . cách đây không lâu em không xác định được tình cảm nên em nghĩ ly hôn sẽ có người khác .và chuyện gì đến cũng đến sau thời gian em lông bông và không đáng là 1 người cha thêm vào đó là chuyện 2 vc giận nhau sau chuyện dạy dỗ con cái là lúc cô ấy tuyên bố sẽ ly hôn . em thì năn nỉ và níu kéo không được thì em là thúc dục cô ấy nộp đơn . hơn nữa chuyện chăn gối em và cô ấy không hiểu ý nhau cũng như em rất nhanh ra và khi xong em lại lăn ra ngủ chẳng quan tâm gì nữa . thế là sau 2 năm bỏ bài bạc em lại đâm vào . chỉ mới bắt đầu được vài ngày thì bị mẹ phát hiện và em bỏ nhà đi 2 tháng ( 2 vc em sống chung với mẹ tiền làm để riêng mọi chi phí mẹ lo ) cô ấy cứ thúc dục em về vì tòa gọi trong tg này mẹ em đã tốn gần 120tr để chạy việc và có công việc ổn định không những thế mẹ em lại bỏ ra hơn 40tr để mua xe cho cô ấy đi làm . cũng trong tg này em đã nhận ra rằng em cần và còn yêu cô ấy nhiều . mặc dù em đã quay trở về và nói hết mọi chuyện em xin cô ấy hãy cho em 1 cơ hội cuối mong cô ấy sẽ tha thứ để em sống tốt nhưng 1 khi đàn bà mà đã quyết tâm thì lạnh lùng hơn đàn ông bọn em rất nhiều . vì thế em đã và đang níu giữ cô ấy bằng mọi cách nhưng cô ấy đã bỏ qua mọi lời van xin của em giờ thật sự em không biết nếu mất cô ấy em sẽ như thế nào . đã hơn 1 tháng nay em thức trắng đêm . mọi người hãy cho em lời khuyên để níu kéo và gìn giữ hp của mình với ạ . em sẽ không sống nỗi nếu như thiếu cô ấy em yêu cô ấy nhiều lắm mặc dù quá khứ như vậy nhưng em không quan tâm . em cảm ơn và hậu tạ nếu anh chị nào giúp em để giữ cô ấy bên mình.