Lâu rồi hôm nay tôi lại vào đây để trải nỗi lòng.


Các mẹ ạ tôi tin ở đây sẽ có nhiều cái nhìn khách quan và tìm được những lời động viên chia sẻ khách quan nhất. Đúng là chuyện người thì mình thấy đơn giản nhưng sao chuyện nhà mình thì lại rối tung lên thế chứ.


Chuyện là thế này mình có ông chồng rất thích gửi tin nhắn cho " các bạn gái", những lần đầu tôi đọc những tin nhắn đó tôi đã khóc và hỏi chồng xem tôi có lỗi gì sao lại đối xử với tôi như thế, chồng tôi nói rằng tin nhắn chỉ là tin nhắn thôi có làm gì đâu mà tôi lam to chuyện lên. Thế là lâu dần tôi quen và thục sự tôi cũng để ý thấy chồng chỉ nhắn tin chứ cũng chưa thấy chồng đi đâu làm tôi thấy nghi ngờ, hàng ngày tôi thấy chồng cũng chiều tôi nhưng chuyện tin nhắn thì lúc nào cũng thấy cầm điện thoại trên tay nhắn tin hoặc tin nhắn qua facb, cũng có lúc tôi bóng gió rằng dạo này nhiều tin nhắn ghê nhưng chỉ là nói thế thôi chứ tôi cũng chẳng bận tâm lắm.


Nhưng chuyện gì đến cũng đến bỗng dưng một ngày gần đây có một người gọi cho tôi và bảo rằng chồng tôi và vợ anh ta rất hay nhắn tin cho nhau và bảo tôi hãy hỏi chồng xem họ đã đi đến đâu, và dọa sẽ in những tin nhắn của chồng tôi và vợ anh ta lên ban giám đốc để làm cho họ bẽ măt, anh ta nhắn cho tôi nhiều lắm chủ yếu bảo tôi hãy cảnh giác ông chồng của mình dọa sẽ cho chồng tôi biết mặt.


Tôi biết tính chồng chỉ thích gió mới thế thôi chứ bảo rằng đã hẹn hò và .... chuyện gì đó thì tôi tin là không có, tôi thấy buồn lòng rối bời lo cho sĩ diện của chồng, thương các con , tôi phải làm sao:-?.


Tôi cũng nói lại với chồng chuyện đó và anh ấy bảo chỉ là nhắn tin trên facboo thôi, buồn quá tôi phải làm sao


Xin các mẹ cho lời khuyên nhé:((