Em k biết phải làm sao với chuyện của chính mình ?
Chuyện là thế này, em sắp 27 tuổi, mà gấu em có 24 tuổi thôi. Nên là bị gia đình em ngăn cản dữ dội lắm. Em rất rối trí.
Năm em 23 tuổi, em có yêu một anh bạn cùng lớp hơn em 1 tuổi, hai đứa gần nhà nhau cùng tốt nghiệp xong đại học, tính để sự nghiệp ổn định r mới kết hôn. Đến năm em 25 tuổi thì anh ấy quyết định đi Úc, đóng visa theo dạng du học sinh nhưng thật ra là để đi làm kiếm kinh tế, thời gian đầu vẫn rất ổn, nhưng vì múi giờ lệch nhau và cv bận rộn nên cuộc nc cứ thưa dần thưa dần. Đến một ngày anh ấy gửi cho em đt iphone 5s, hồi ấy là mới ra, thì em đọc đc rất nhiều tn và kiểm tra cuộc gọi ở facetime vs một bạn gái bên ấy. Em hỏi ng ấy là ai , anh ấy chỉ trả lời qua quýt là bạn học cùng lớp, k có gì cả. Mặc dù khi ở Vn anh ấy cũng đã có lần tán tỉnh lăng nhăng một em kia sn 94, em phát hiện ra nhưng nghĩ chưa có gì nên cũng tha thứ. Đến lúc sang ấy, vẫn hay chát fb vs bạn bên Úc kia, em hỏi về bạn ấy thì anh ấy chặn fb bạn gái rồi đến lúc dùng đt mới lòi ra là vẫn còn qua lại với nhau. Em quyết đinh chia tay. Vì thấy người ta k có bản lĩnh, giờ chưa có đk kinh tế đã thế này mà sau này thì k biết ntn? Hơn nữa, gia đình anh ấy do mẹ cầm kinh tế, làm chủ gia đình, anh ấy chẳng có tí tiếng nói nào, mặc dù gia đình rất khá giả, em trai thì đi Nga rồi, nhưng mẹ anh ấy vẫn ép anh ấy đi Úc.
Sau khi chia tay,tính đến nay được 1 năm r, anh ấy lại hay gọi điện thoại về cho mẹ em và liên lạc vs gđ em, gửi tiền cho em trai em mua xe đạp điện, cho em gai em ipad...làm cả nhà ai cũng bảo anh aấy hiền lành tử tế và yêu em, k lấy anh ấy thì lấy ai ?
Còn chuyện bạn trai mới, chúng em quen biết lâu r, hai bên gia đình biết nhau, thân thiết nhiều năm nay. Nhưng gia đình em phản đối vì anh ít tuổi hơn em, lại theo gia đình làm nghề thầy Pháp. Anh là con người nhanh nhẹn, ngoan ngoan với bố mẹ, thoông minh, biết cách cư xử với mọi người. Ngày trc bố mẹ em cũng rất quý anh, nhưng từ lúc anh có ý định theo đuổi em, bố mẹ em tỏ thai độ khác hẳn. Ngược lại, bố mẹ anh rất quý và thương em, mỗi lúc em ốm đau thường gửi thuốc men lên, dặn dò ăn uống, mỗi lần em xuống nhà chơi, bố mẹ anh suốt ngày nhắc nhở phai ăn uống ggsk ...em thấy gđ anh rất ấm cúng, em thích không khí ấy. Bên cạnh anh, em thấy cũng rất vui vẻ, thoải mái. Anh cũng rất tâm lý, dù ít tuổi nhưng khá chững trạc, em thấy có thể dựa dẫm đc.
Nhưng hiện tại, gia đình em rất mực phản đối, nhất quyết k cho hai đứa đến vs nhau, chỉ đông ý cho lấy anh ng yêu cũ thôi.
Em rất rối trí, k biết phải làm ntn cả. Mong mọi người giúp em.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1