Em sinh năm 90 chồng em cũng vậy, em mới lấy chồng được 1 tháng, trước đó 4 tháng 2 vợ chồng em cũng đã đính hôn. Tụi em quen biết nhau được 1 năm rưỡi, yêu nhau 1 năm thì cưới. Em thì vừa ra trường đi làm được 2 năm rưỡi, còn chồng em thì bỏ học cao đẳng đi nghĩa vụ quân sự mới về hồi T04/2013. 2 vợ chồng e đều ở thành phố, không biết các chị thì sao, chứ tụi em đối với ba mẹ còn nhỏ lắm, trẻ con lắm, lúc 2 đứa em lấy nhau ba mẹ em đều kêu sớm quá, tụi bạn e và bạn a đều còn đang vui chơi đấy ạ. Có đứa còn chưa có việc làm ở nhà bố mẹ nuôi. Vấn đề là chồng e lúc trước thanh niên nên nhậu nhẹt ghê lắm, đi chơi thì tới 2 giờ khuya mới về, nhà chồng e cũng dễ nên không quản chồng e lắm, chồng e đi bộ đội về vẫn đi chơi khuya, nhậu nhẹt thì thôi rồi ngồi từ sáng tới chiều với đám bạn. Từ ngày quen e, chồng e ngoan ghê gớm, chỉ qua nhà e chơi rồi về, lâu lâu bạn bè gọi dữ quá mới đi, lần nào đi về cũng 1g sáng, e giận hoài, mà lúc nào ở bên cạnh e bạn bè cũng gọi ghê lắm, cứ gọi liên tục, không bắt máy cũng gọi, nhắn tin,... nhìu lúc ảnh tắt nguồn luôn mới yên thân. Lâu lâu e cũng cho đi vì sinh nhật không thể không đi được bạn bè ảnh chơi cũng lâu rồi. Từ ngày đám hỏi là ảnh không đi luôn, cho tới khi đám cưới. Trước đám cưới 1 tuần chồng em chở qua đám bạn để tiễn ông anh kia đi nghĩa vụ và phát thiệp, e chứng kiến chỉ 6 7 con người thôi, mà ngồi nhậu cà kê dê ngỗng đến 4 5 thùng bia, chồng e có e đi theo mà không cho về, nhất định níu ở lại uống, e ngồi trên sofa đợi đến 2 giờ sáng, mà hôm sau còn phải đi làm, vừa giận vừa tức, e bảo chồng là a chở e về đi để a quay lại chơi cho thoải mái nhưng bạn ảnh nhất quyết không cho về, sợ ảnh về rồi về luôn, Đám cưới xong 2 vợ chồng ở nhà chồng, ảnh ở nhà với e suốt, cái hôm đó bạn bè ảnh hẹn ảnh đi ăn tất niên, chồng e ậm ừ cho qua, 2 vợ chồng đi làm tới trưa 29 Tết mới được nghỉ nên tất bật phụ ba mẹ dọn dẹp nhà cửa mua sắm đồ, bạn bè ảnh điện thoại gọi rủ đi ăn Tất niên liên tục, ảnh không bắt máy, cái bạn ảnh nhắn tin " sao hẹn mày đi ăn tất niên giờ điện thoại không bắt máy". Xong ảnh mới nhắn tin lại là không đi được, tại ảnh hỏi e cho đi không, e kêu chở e đi sắm sửa Tết, chồng e chọn chở vợ đi không đi nhậu, trên đường đi bạn ảnh nhắn tin e chồm qua vai ảnh đọc được" hẹn mày đi ăn tất niên từ hồi đám cưới mày mà mày không đi, chỗ anh em tao mà còn điện thoại mày nữa thì mày ** bao nhiêu tao ăn hết, anh em *** hài lòng" e giả vờ như không biết, đọc tin nhắn xong chồng em không nói gì. Chở em đi về xong em lén lấy tin nhắn ảnh đọc lại coi phải vậy không thì thấy ảnh xóa tin nhắn đó rồi, tin nào cũng chừa chỉ xóa tin đó, e nghĩ là chồng e buồn, nhưng em cũng không biết sao nữa. Vợ chồng e mới cưới mà bạn bè ảnh lúc nào cũng rủ rê nhậu nhẹt, chồng e giờ phải lo cho gia đình nhỏ còn mấy ng kia thì ng gia đình có tiệm, ng thì ăn bám ba mẹ, theo như em thấy thì không ai có việc làm cả, lúc nào cũng tụ tập đông đủ chờ hú chồng e thôi. Giờ em không biết phải xử lý sao nữa, mấy chị có cách nào giúp em hoặc cho e lời khuyên... Em chỉ muốn cân bằng cuộc sống cho chồng thôi, đã có gia đình ở nhà rồi thì đi nhậu cũng được nhưng phải về sớm...