chào các mom.


thực ra em đã tham gia wtt kha lâu rồi nhưng nay co việc tế nhị nên lập nick khác để nhờ các mẹ tư vấn giúp chuyện gd em.


Chuyện là thế này. em và chồng kết hôn đã 4 năm rồi, mới có 1 bé trai nay được 1.5 tuổi. chồng làm ca nên những thời gian rảnh thì em cũng ko thể biết được ông ý đã làm gì nữa. vì e làm hành chánh tối đi học nên tới 9h mới về


nhà. lại càng khó khăn hơn. dạo này em thấy ông ý có điểm bất thường. qh vợ chồng ko được như trước. co thời gian ma tới 20 ngày ko gần gũi. em sinh nghi nên mới đòi hỏi ông miễn cưỡng trả bài. sau khi xong việc em phát hiện ra chỉ có ít tinh trùng và ko nặng mùi như những lúc lâu ngày mới qh.(vì vc đang kế hoạch nên xuất ngoài). em hỏi ông ông bảo là do hôm qua ông mới tự cho ra? ngủ bên vợ hằng đêm mà còn thế sao? em ko thể biết được là ông nói thật hay là ông đã đi bên ngoài. chuyện đó chưa wa thi tuần rồi troi mua to.hom do em keu em gai em di don be dum nên nói ông không phải đón. vậy là ông đi nhậu luôn.ko thèm nói với em lời nào. chắc ông nghĩ vợ về muộn nên ko biêt ông nhậu khỏi nói. ko ngờ hôm đó em lại về sớm. về đến nhà la 18h30. thấy 2 dì cháu đang ôm nhau ngồi chờ trời thì mưa tầm tả. nhóc nhà em rất sợ trời mưa lớn nên nó cứ ôm cứng thôi vậy là ngồi chờ đói.xót con bực mình em gọi dt hỏi ông bảo ông đi nhậu thì e noie đi luôn đi. chịu ko nổi luôn. sáng nay em lại phát hiện ra ông ý hút thuốc. ( trước đây ông đã từng hút nhưng khi wen em thì ông tự nguên bỏ do em ko thích) hỏi ông ông kêu do giận em nên thế.mọi nguoi2 nge có chịu nổi ko?


giờ em ko biết nên làm gì bây giờ. hoang mang wa cac me ah. ai co cao kiến gì giúp em với.


Em cảm ơn nhiều.


d