Chào các mẹ!


Em đang bế tắc quá, các mẹ cho e lời khuyên với ạ.


Chuyện của em nó là thế này. Em năm nay 24 tuổi, người yêu em 23 tuổi, chúng em đã yêu nhau được hơn 4 năm rồi. Anh ấy thì ở Hoà Bình cách nhà em 150km,cũng khá là xa xôi. Bố mẹ em thì cũng thoải mái,yêu ai lấy ai,xa hay gần cũng được đều do em quyết định,miễn là 2 đứa yêu thương nhau thật lòng. Bố mẹ em thấy con gái lớn,lại yêu cũng lâu rồi,em cũng vừa học xong nên giục con gái xem lập gia đình, vì bạn bè em đều có gia đình và con cái rồi,các cụ ở quê ai cũng sốt ruột mà giục suốt. Em cũng nói chuyện với anh nhà em, anh thì nhất trí nhưng gia đình anh thì phản đối với lý do anh còn quá trẻ, công việc chưa ổn định,chưa nuôi nổi vợ nổi con, lý do thứ 2 là em mới ra trường chưa có công việc,nên muốn e đợi 3 năm nữa, đợi được đến lúc đấy thì cưới không thì đành chịu,mẹ anh ấy nói với em thế ạ. Em nghe mà run rẩy cả chân tay. Bố mẹ em ở quê nên suy nghĩ đơn giản lắm, yêu nhau lấy nhau, lấy nhau về có công việc rồi vợ chồng bảo ban nhau làm ăn nuôi nhau.Nhà nào có con gái tâm lý bố mẹ cũng vậy hết, yêu xa xôi như thế bắt con gái nhà người ta đợi chẳng may đứt gánh giữa đường thì chỉ có con gái là khổ thôi. Mấy hôm nay 2 đứa buồn nhiều,chẳng biết nói với nhau câu nào, vì chúng em yêu nhau quá nhiều lúc muốn chia tay mà không dứt nhau ra nổi, tình cảm 4 năm nó sâu nặng quá rồi.Em buồn lắm mấy hôm nay suy nghĩ nhiều, chỉ biết khóc 1 mình, các mẹ cho em lời khuyên với, em nên làm gì bây giờ, thật sự em đang bế tắc lắm :(