:|Chào các mẹ, các bố, mình có vấn đề xin mọi người mách cho hướng giải quyếtVợ chồng mình lại giận nhau. Cũng vì mình và ông xã không chịu nhịn nhau câu nói. Chuyện như đã thành quen, và trở nên nhàm chán làm sao. Bọn mình hay cãi nhau, khi nóng lên chồng mình thường đánh vợ, cứ nhè đầu mình cốc, xán, bạt tai...và không kìm nén cảm xúc, cứ thế bay vèo vèo, mình nhiều lúc bị bầm, xây xước cả mặt....chả vui vẻ gì khi nhắc chuyện này...


Nhưng vì mình đã không chịu trận được nữa, mình đánh lại! bị đánh khi nằm trên dường, mình uất quá vung chân đạp lại..có thấy chồng sững sờ! Mà cũng đúng, vì không nghĩ mình đánh trả lại như thế, chính mình cũng không nghĩ là mình lại điên như thế!


Có lẽ mọi chuyện nó đã quá sức chịu đựng, thì con người ta bị chai lỳ và bất chấp, thật xót xa!


Mình không ngủ cùng anh ấy khoảng 5 ngày. "Bỏ đói" cả chuyện ấy, đương nhiên bị mình còn ấm ức, sao cho người ta làm chuyện ấy được, ...Vậy hôm nay, dù chưa hết giận chuyện hôm trước, chồng mình bỗng nhiên vùng vằng, mặt cau có, mình đang tranh thủ chợp mắt 15 phút trưa trước khi đi làm, ông ta quát "mày không thích quan hệ (chuyện ấy) với tao nữa chứ gì, tao biết nư mày to rồi, được, một là mày đi với thằng khách, hai là tao sẽ đi với con khác", ý nói đi..ngủ! Đi làm chuyện ấy với người khác! Mình điếng cả người!


Mình thì không nghĩ là mình sẽ ghét chồng, hôm nay là ngày sinh nhật anh ấy, mình đang muốn làm lành, ai dè lại thế này, mình vừa buồn cười, lại vừa đau lòng, lại vừa xấu hổ...cảm giác thật khó nói. Làm sao để làm hòa với ông ấy, (khi nghe ông xã quát, mình xin lỗi rồi, vậy mà vẫn làm tới), mình khó xử quá! Mình chỉ sợ, những xô xát và rạn nứt tình cảm sẽ làm cho gia đình mình ngày càng đứt vỡ. ...Mình sẽ bắt đầu từ đâu đây!! hãy cho mình lời khuyên!