Chào các mẹ trên web trẻ thơ. E năm nay 24t. Bé nhà giờ đã đc hơn 5th. Ck e mới ra khỏi nhà. Hiện giờ chắc đang vui lm! 9h40' rồi mà bạn gọi đi chơi là bỏ vk ở nhà trông con 1 mình rùi đi ngay. Lúc e sinh con về nhà thì ck đc cơ vợ k ra khỏi nhà đc nên đi chơi cả ngày. Khuya mà bạn rủ vẫn đi. Có ai đời vk sinh mà ck k ở nhà lo giúp vk 1 chút cg đc ( ck e lúc đó nghỉ lm cả mấy tháng). Từ đó trở đi ck e ko coi lời nói của e ra gì. Mặc khuyên ngăn, ck e vẫn say sưa đi cf, nhậu nhẹt, đá bah với bạn. Lúc bé nhà e đc 3th đi tiêm thuốc về bị sốt nên bé quậy cả ngày, vậy mà bạn alo rủ đi coi bóng đá là đòi đi ngay. E điên tiết vì con sốt mà còn ham chơi nên đành ở nhà. Vậy mà hơn 1 tiếng sau là lủi thủi đi mất tăm. Ở với mẹ ck nên e cg k nói đc j (bà bênh con trai, nói cưới về cũng phải cho ck đi chơi chứ). E cũng đành chịu thua. Hễ bạn gọi là có mặt dù thế nào đi chăng nữa. Tính e lại nhah nguội, về nhõng nhẽo mấy câu là e lại thua ngay. Nhiều khi e cũng ghét e lm ý! E k bik phải lm sao nưa. Có phải e k cho đi đâu, nhưng cái j cũng phải có mức độ. Sao có thể ngày nào cũng đi ít nhất 1l chứ. E chết mất thôi...!


Gởi từ ứng dụng Webtretho của onesevenfive