Có chị nào có chồng cực nóng tính như em không ạ?


Chồng em rất dễ nỗi nóng, nhất là khi có rượu vào. Em cũng không nhớ là cãi nhau bao nhiêu lần với ổng nữa, lần nào cũng ghê gớm lắm, có lần viết cả đơn. Mà ổng lại nghiện rượu nữa chứ, mỗi tuần phải 1-2 cữ mới chịu được. Bình thường em cũng nhịn, hôm nào e bực bội trong người, ổng hỏi ko trả lời là có chuyện.


Như hôm nay, ổng đi tiệc về, chắc đã ngủ ở đâu đó rồi nên tỉnh lắm. Chiều tối ổng về hỏi em ăn gì chưa. Em nói con quấy quá nên chưa nấu ăn được vì em có con nhỏ 2 tháng tuổi. Cái ổng nói để anh nấu cho. Rồi hỏi em trưa ăn gì. Em bảo chỉ kịp xào thịt bò ăn với bánh tráng thôi. Vậy thôi mà ổng đùng đùng mở tủ lạnh quăng hết đồ ra bàn, nói mai mốt đừng mua đồ ăn chất đầy tủ lạnh nữa. Em trả lời ổng mua mà. Cái ổng nhớ ra, quay sang nói không mua trái cây nữa, ăn hết rau thịt mới đi siêu thị tiếp... blabla. Em nhịn lắm, im re không nói gì. Rồi ổng nấu ăn, đập dao, đập nồi gì đó ầm ầm. Xoong nồi gì đó ko dùng ổng quăng sạch. Ồn quá nên con thức, em mới nhắc ổng, vậy mà ổng nói mai mốt mua cơm hộp ăn, ko nấu nướng gì khỏi ồn. Em ức chế lắm mà cũng nhịn.


Mà chồng cái gì cũng giỏi, cũng tốt. Ngày mới cưới còn rửa chén chưa rành mà giờ mới hơn 1 năm đã nấu ăn cực ngon, kiếm tiền cũng giỏi lại rất thương con. Chỉ mỗi tội ham nhậu với nóng tính.


Em google xem cho ổng ăn gì, uống gì cho bớt nóng tính mà vẫn chưa tìm ra, các chị giúp em với. Chứ cứ tình hình này, có khi em không nhịn được, lỡ lời là vợ chồng lại chiến tranh :'(.


Thêm nữa là chồng em tuổi ngựa, mạng hoả, thiên thượng hoả ạ. Em thua chồng em nhiều tuổi, em mạng thổ.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của MiaMe