Chào các mẹ, các chị!Em viết mấy dòng này với mục đích xin lời khuyên! Em đang chán vợ!
Em mới lấy vợ hè năm ngoái, hiện 2 đứa đang là du học sinh theo học bổng nhà nước.Em và vợ đều là con một, nên cả hai rất được chiều chuộng.
Về em, em tự nhận là người chồng ngoan, không cờ bạc, rượu chè, gái gú, và có chí tiến thủ. Nhưng có nhược điểm là không tâm lí, tinh tế lắm( vợ em hay nói thế…)Vợ em, con gái hà nội, ở nhà mẹ chiều, bát cũng không phải rửa. Bù lại, vợ em tính thật thà, ưa nhìn( và vợ nói là vợ rất yêu chồng). Thế nên lấy vợ mà được ăn cơm vợ nấu là điều ao ước, toàn cơm bụi là chính. Em đi du học 1 năm, thì lo cho vợ đi cùng theo diện học bổng, rùi bọn em cưới luôn.
Bọn em hay cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt. Gần đây nhất, là bọn em được nghỉ hè, vợ đòi đi du lịch, em bận nhưng cũng vui vẻ đồng ý. Đến lúc vợ vào học, em muốn học một số thứ ở xa nên hỏi vợ, vợ đồng ý cho đi rùi, đến lúc rồi thì lại bảo là em bỏ rơi vợ một mình, giận dỗi bảo là không quan tâm đến vợ, lại còn đòi li dị nữa. Điên thế, không quan tâm mà em lo cho vợ đi du học, rồi mặc dù cách xa nhau tận 140km, mà tuần nào em cũng bắt xe bus nên vì sợ vợ cô đơn. Hè đến, em có rất nhiều việc phải làm mà cũng dành thời gian và tiền bạc lo cho vợ đi du lịch 3 tuần.
Nói thật, ở nhà em, em đi chơi bố mẹ chẳng bao giờ quản, mà đành này hỏi và đồng ý hẳn hoi. Lấy vợ xong mất tự do. Mà thêm nữa là chuyện cơm nước hàng ngày, không ăn cơm bụi, vợ mà nấu cơm là bắt chồng phải rửa bát, lau nhà. Vợ em vẫn quen thói ở nhà mẹ đẻ, sáng ngủ 9h dậy, ra quán ăn sáng. Lướt web, check face, hoặc chơi game. Trưa có thể thổi cơm, hoặc cơm quán, xong ngủ đến 17h. Lướt web, hoặc check face hoặc xem phim cho đến 23h. Em thấy chán quá các chị ạ? Li di thì em sợ bố mẹ em và bố mẹ vợ buồn mà sống thì nay giận chuyện này mai giận chuyện khác, toàn chuyện đâu đâu, đau hết cả đầu! Lấy vợ rồi mà cơm toàn cơm bụi, chẳng được ăn cơm nhà( vợ còn bảo em sẽ làm vợ anh sau khi học xong, bây h đang học nên bận không nấu cơm được). Lí do nữa là em đã hứa chăm sóc cô ấy suốt đời, em rất yêu vợ em, nhưng mà sống thế này đau đâu quá!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Phải xđịnh lại tư tưởng đi thôi