Cần một người không quen có thể giúp mình chia sẻ về vấn đề trong cuộc sống gia đình ...
Hiện tại e đang rất buồn và mệt mỏi ....có nhiều điều phải suy nghĩ nhưng những suy nghĩ đó luẩn quẩn hoài không có lối thoát ...e ko thể chia sẻ hay tâm sự với bất cứ ai trong gia đình , hay bạn bè ...nay trên diễn dàn e mong có người nào đó ko quen biết không biết mặt nhưng có thể dành cho e chút thời gian nc với e để e có thể giải tỏa tinh thần được không ? ...Bởi theo e nghĩ với 1 người ko hề quen biết thì có lẽ sẽ dể dàng nói ra mọi thứ rồi mọi thứ cũng sẽ trôi đi không lắng đọn trong từng người ...ai có thể giúp e dc ko . nếu dc thì p,m cho e nha . Thanks mọi người rất nhiều .
Mình cũng thế,,,gia nhập vào web cũng chỉ để tam sự thôi,,,,ở quê lấy chok Sài Gòn. Ko bạn bè ko người than,,,,tim một người bạn than cũng ko có,,,sao...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Chúc chị sớm lấy lại tinh thần, cs luôn có nhiều điều tốt đẹp và hp đang chờ đón chị phía trước...