trước hết em xin mở đề tài này để các mẹ có con cùng cảnh ngộ vào chia sẽ kinh nghiệm với nhau . Cho dù các bé có bệnh gì đi chăng nữa thì chúng cũng là những thiên thần đáng yêu nhất .Coi như nơi đây là mảnh đất để các mẹ và bé sinh hoạt, học hỏi kinh nghiệm chăm con,tình hình phát triển ,giúp đỡ lẫn nhau trong diều kiện và phạm vi cho phép
Tìm tới
Trang bình luận
/ 76
lần truoc ra hn còn thiếu một bộ cho con...
nói vậy LÀ KHEN ĐẸP GÁI ĐÓ NHE, ĐẾN NỖI CÓ...
thông cổm cho tớ chuyển nhà hỏm nay mới có internet xai, ghiền wa1 xá, nhớ xương...
Chị ơi, Câu lạc bộ chuyển sang tầng 2 rồi, nhấp chuột vô đây nhé
:)
À, mẹ Thiênlý ơi, xây nhà mới đi nhé trưởng nhóm. Lần này mình...