Tìm tới
Trang bình luận
/ 77
Sonic đã bít ngồiSonic còi dí Òa òa òa
Không ai lấy thì em giữ lại hết cho chị nhá, ax sắp về chị sẽ sẽ bảo khuân sang :Laughing: chứ bên này nước muối gì mà đắt gấp... Xem thêm
Thôi chị đi ngủ đây,em hoặc ai xây thì xí cho viên gạch + cái nón nhé:Laughing:
vẫn còn nguyên kháng sinh trong bụng ạ khổ thân angel quá :( chị mất ngủ mà vẫn zui tươi quá, hic, phải em là bơ phờ rồi vật vờ... Xem thêm
chúc mừng Hotboy Chu nứt tròn 7m nhé!!! chúc con hết ho, ăn ngoan, lớn vù để đạp cho mẹ mìn nhà con mấy cái nhá...thế kia mà kêu còi... Xem thêm
anoo..đêm hôm khuya khoắt ới to cả nhà ai nghe rõ ko@mẹ Nòng Nọc và 2 Minh có qua nhà em lấy nước muối ko đới...ko là em chuyển... Xem thêm
em cũng ko nghĩ dùng máy sưởi lâu là tốt. đêm qua nhà em bật, đến đêm mẹ cháu tỉnh dậy giật mình phải tắt đi ngay vì cảm giác... Xem thêm
Thế mà bs có kê thêm đâu,mà chị ko biết MTH có loại gì ,tên thế nào nữa hic chẳng lẽ đợi bố về Vn vác sang sau.Hôm qua... Xem thêm
ôi mẹ Mốc làm cách nào lên cân nhanh thế, chẳng bù cho em, đẻ xong còn 47kg chỉ mong nó giữ nguyên như thế đừng giảm thì giờ còn... Xem thêm
Em cứ đưa con đi khám mấy bs gần nhà là bs nào cũng kê 3 loại ks, ho long đờm, chống viêm, kể cả con mới ho 1-2 ngày... Xem thêm
Ba tháng đầu là giai đoạn nhiều mẹ vừa lo con thiếu chất, vừa mệt vì buồn nôn và chán ăn. Thực tế, mẹ chưa cần cố ăn thật nhiều. Điều quan trọng hơn là chọn thực phẩm đa dạng, an toàn và chia thành nh...
Bé nhà mình 6 tháng ngồi chưa vững, cứ ngồi một chút là đổ nghiêng qua một bên. Mình cũng có chút lo, vì nghe nói nhiều bé 6 tháng đã ngồi cứng rồi. Lúc đó mình đọc được bài khi nào trẻ biết ngồi giải...
Ông bà ở nhà cứ hỏi suốt "sao bé chưa đi", trong khi con mình 13 tháng mới chỉ đứng vịn được thôi, đi men theo bàn ghế. Mình cũng hơi áp lực vì nghe nhiều bé 12 tháng đã đi vài bước rồi. Có lần lên mạ...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 77
Hahaa Chu nứt mặt tròn xoe. Thế này mà con mẹ mìn của con dám kêu con còi dí, hư...
Mẹ cháu bom cái ảnh cho hết trang:
Cháu đi đón năm mới ở Bờ Hồ....
quote nguyên 1 bài để rep, ấn gửi nó biến mất tiêu.
nản.
đi ngủ huhuhu T_T
tóm lại là :
-sonic bé tẹo, còi dí
-em ko dám...
oh, sao lại phải có cả nón hả chị kakakaka
Cu cậu ngồi được mà cái mặt bẽn lẽn như xí hổ và tự hào ấy...
@mẹ Nòng Nọc và 2 Minh có qua nhà em lấy nước muối ko đới...ko là em chuyển...
Chúc con ngồi vững , bò nhanh , đứng thẳng và mau chạy lung tung nhá
Sonic còi dí
Òa òa òa