Mẹ Bông được các mẹ ưu tiên xây nhà đầu năm mới, không biết nói gì hơn ngoài chúc các con luôn mạnh khỏe, hay ăn chóng lớn, thông minh giỏi giang – là niềm yêu thương, tự hào của bố mẹ, ông bà và dòng họ. Mẹ cũng như các mẹ khác, muốn bày tỏ nhiều lắm niềm yêu thương dành cho các con, nhưng “yêu thương không chỉ bằng lời” – những gì các mẹ đang làm hang ngày là tất cả tình yêu thương lớn nhất cho các con yêu.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 31
Mọi người chuyển nhà sang facebook hết rồi, các mẹ để link facebook lại để mọi người cùng add nhé !
Xin lỗi đã làm phiền cả nhà ,các mẹ vào xem và ủng hộ giúp mình nhé!
Tinh hinh hien tai thi me Xu cung co tin vui 2 thang roi, bao cho ca nha...
Mẹ Bell phải sinh mổ rùi nhỉ? Chị...
Chúc mừng mẹ MA nhé, vậy là đến lúc sinh bé thứ 2 thì MA cũng được...
Hôm nay vào lại nhà đọc sơ qua thôi, nhà mình xảy ra nhiều chuyện thế này....
- Mẹ Bông: Tớ chưa biết trắng đen phải trái thế...