Có 1 người thương thầm yêu thầm 1 người bạn gái học cùng lớp. Thích và yêu đơn phương cô bé đó một thời gian rất là lâu. từ lớp 7 lớp 8 mãi đến khi cô bé đó và cậu ấy là sinh viên rồi ra trường đi làm.
Cô bé kia không hề biết tình cảm của cậu bé cô đi học xa nhà và cũng bao nhiêu chàng trai vây quanh cô. Rồi cô cũng yêu 1 người trong số họ. Người cô yêu lại hay mang đến cho cô nhiều nỗi buồn. Rồi cái ngày cô và bạn trai cãi nhau vô tình cô đã gặp cậu bé xưa. Cậu bé ấy giờ trưởng thành và rat đẹp trai. Cô gặp lại cậu cô như ngỡ ngàng cậu ấy hiền quá, dễ thương quá! Cậu bé không hề biết cô bé kia có bồ, gặp lại cô cậu vui lắm. Giờ cậu đã trưởng thành và cậu nghĩ bây giờ cậu đủ tư cách để làm bạn trai cô. Cậu đã ngỏ lời với cô mà k hề biết cô bé đó đã có bồ. Cô bé kia ko hiểu sao cô ấy lại tham lam nhận lời làm bạn gái cậu ấy mà k hề biết như thế sẽ làm cậu đau khổ. Cô bé quá vô tâm. Tuy 2 người ở xa nhau và ở 2 tỉnh khác nhau nhưng vì yêu cô cứ cuối tuần cậu ấy lại bắt xe lên thăm cô ây.
... mối tình trong sáng của 2 người thật đẹp, chỉ là những cái nắm tay, những cái nhìn nhau âu yếm. Cậu bé hiền dịu và rất nghe lời cô bé. Cậu bé thật sự cảm thấy hạnh phúc nhưng cô bé thì lại chẳng quan tâm mấy tới tcam 2 người. Cô yêu bồ cô hơn. Rồi những chuyện buồn vui của cô và bồ cô cô lại vô tình tâm sự cho cậu bé. Cậu bé biết chuyện cô bé có bồ cậu đau lắm nhưng cậu tỏ ra bình thường và vui vẻ vì cậu chỉ muốn được ở bên cô. Rồi cô bé vô tâm như chỉ xem cậu bé là người bạn thân. Cô dẫn bạn trai cô đi họp mặt bạn bè có mặt cả cậu bé kia. Cậu thấy 2 người tcam cậu buồn lắm. Nhưng rồi biet làm sao đây? cậu từ từ lánh mặt dần để quên nỗi đau 1 mình. Cậu k biết cô bé kia có chút gì quan tâm cậu không! nhưng tim cậu đau lắm. Rồi 1 thời gian sau: cô bé và bồ của cô cũng chia tay. Lúc này 1 lần nữa cô bé lại tìm đến cậu và xin làm người yêu. Vì 2 người cùng tuổi nên nói chuyện giữa hai người như bạn thân: ông tui, bà tui.. nghe k sao có tcam đc. Cậu bé đã sợ 1 lần vì cậu đã quá đau.
Cậu không dám quen lại cô bé ấy, nhưng cậu vẫn luôn quan tâm và dõi theo hành đồng của cô. Cậu thương cô thật lòng, chỉ có cô là không hề biết tcam của cậu. Một thời gian sau: nghe tin cô bé ấy lấy chồng. Cậu thật sự ngỡ ngàng vì người cô bé lấy lại là 1 người hoàn toàn mới. Cậu lại thêm 1 lần nữa đau. Cô bé thì vẫn chỉ xem cậu như bạn thân, ngày cưới cô cô còn vô tư mời cậu bưng quả dùm. Cậu đã tránh mặt và không nhận lời được vì cậu sợ nhìn cảnh tượng cô theo một người khác. Cậu trốn đi làm, làm ở nơi xa và cậu xin phép cô cậu k thể tới dự đám cưới cô đc. Cô k hề biết tim cậu đau như thế nào. Cô bộn bè lo đám cưới. Rồi ngày cưới cũng đến. Cậu bé kia đã suy nghĩ lại và xin phép cơ quan cho cậu nghỉ 1 ngày và nhanh chóng quay về dự ngày cưới cô. Vì cậu muốn nhìn thấy cô làm cô dâu sẽ rạng rỡ như thế nào, và cậu cũng sợ khó có thể gặp lại cô sau này. Vì cô lấy chồng xa lắm. Biết đến bao giờ mới quay ve gặp lại cậu. Cậu sợ điều đó, sợ giây phút cuối cùng. Cậu đã kịp về lúc cô làm lễ.
Cô dâu thật là xinh. Cậu ngẩng ngơ nhìn cô bé ấy mà lòng đau xót. Cô bước tới bàn cậu đưa ly bia lên cụng chúc mọi người, Cô đứng kế bên cậu, cậu không cười được, vì cậu đau lòng. Cậu cố gắng trong lòng để không rơi nước mắt. Cô bé vô tư lấy điện thoại selfi hình cô và cậu cùng 1 thèn bạn khác. Bạn bè đứng chụp hình với cô khá đông. chỉ có cậu vẫn ngồi đó nhìn và không muốn chụp chung với cô vì cậu sợ càng đau hơn. Rồi cô cũng theo đoàn rước dâu về nhà chồng. Cô đi thật rồi, đi xa và cô đã thuộc về người khác. Kể từ ngày ấy cậu và cô cắt đứt liên lạc. Lâu lâu cô nhớ tới cậu bạn thân cô nt hỏi thăm nhưng cậu k hề đáp lại. Rồi mãi tới bây giờ cậu và cô đã không còn liên lạc ... (hết)