Hồi bé khoảng năm 1983-1986, mình đã đọc 1 cuốn truyện khá hay, nội dung kể về một cậu bé cùng tập trận giả với các bạn, nhưng không bao giờ được làm sỹ quan cả. Tuy nhiên, cậu vẫn muốn làm 1 sỹ quan, nên rất chăm chỉ ...


Rồi có 1 lần, tập trận, cậu vẫn chỉ là hạ sỹ, phải gác .... Do các bạn quên, nên cậu cứ đứng mãi, đứng mãi cho tới khi bị cảm ....


Do lâu quá rồi nên không nhớ chi tiết, không nhớ cả tên truyện nữa.


Không biết có ai còn nhớ, chỉ giúp mình nhé, vì mình muốn tìm lại cho con trai sau này đọc ... !


Cảm ơn nhiều nhiều !