Những bài thơ hay viết về hồ Gươm (Hoàn Kiếm)

 


Tổng hợp những bài thơ hay viết về hồ Gươm (hay còn gọi là hồ Hoàn Kiếm) ở thủ đô Hà Nội nước ta. Những bài thơ miêu tả hồ Gươm ở những thời điểm khác nhau trong ngày, trong năm rất hay.



hình ảnh

thơ hay viết về hồ Gươm (ảnh: internet)

#01

THƠ LỤC BÁT: ĐÊM HỒ GƯƠM

Thơ: Đức Trung - TĐL


Đêm nay anh dạo một mình

Hồ Gươm ánh điện lung linh tuyệt vời

Chiếc cầu Thế Húc đỏ tươi

Cong cong đứng đợi - nhớ người đi xa


Đêm thu mờ tỏ trăng ngà

Heo heo gió thổi làm ta bồi hồi

Hôm nao ghế đá ta ngồi

Hồ Gươm làm chứng những lời yêu thương


Giờ đây hai đứa hai phương

Nhớ nhung lưu luyến dặm đường cách xa

Hồ Gươm mặt nước bao la

Vẫn còn ghi dấu tình ta mặn nồng


Xa rồi em có nhớ không?

Mình anh cô quạnh mùa đông sắp về!

Ra đi hãy nhớ câu thề

Rằng xa nhau mấy vẫn về bên nhau.


hình ảnh

cầu Thê Húc bắt ngang qua hồ Gươm (ảnh: www.thaidui.com)


#02

BÀI THƠ: HỒ GƯƠM HOÀI NIỆM

Thơ: Hồ Như


Em đi lại qua từng con phố

Cuối hạ còn nắng đổ cháy da

Hà Nội không của riêng ta

Nhưng in kỉ niệm đậm đà khó quên


Bao nghệ sĩ làm nên thơ nhạc

Hồ Gươm xanh như thác đề tài

Trãi lòng mơ mộng cùng ai

Thơ tình viết tiếp nối dài tháng năm


Chiều hạ xuống gió thăm nhành liễu

Chiếc ghề xưa bỏ thiếu bóng người

Ngắm nhìn quang cảnh thảnh thơi

Thả hồn phiêu lãng nhớ nơi hẹn hò


Bóng Tháp Rùa in to mặt nước

Sau cơn mưa em rảo bước chân

Một mình e ấp ngại ngần

Trời hè nắng nóng sắc xuân chẳng hồi


Tháng năm cứ lặng trôi không ngớt

Anh đâu rồi có bớt nhớ nhung

Lâu rồi chẳng bước song cùng

Để em ngồi nghĩ mông lung chuyện tình.


#03


BÀI THƠ: CHIỀU HỒ GƯƠM

Thơ: Hồ Như


Chiều hạ vàng nắng đổ liễu đung đưa

Chiếc ghế dài một nửa thừa vắng trống

Mặt Hồ Gươm trời cao xanh lồng lộng

Anh thả hồn bay bỗng nhớ người xưa…


Bóng Tháp Rùa in mặt nước sau mưa

Thêm chói chang ánh nắng vàng trải thảm

Thầm trải lòng chênh chao nhìn niên giám

Đã qua rồi đâu còn cảm ước mơ...


Mượn vần thơ để xua bớt thẩn thờ

Nơi góc phố có ai chờ nơi đó

Năng đầu hè cháy luôn hoa phượng đỏ

Cành bằng lăng cũng theo gió cuốn đưa


Ngắm mây trôi rồi lại đợi cơm mưa

Mong dịu bớt chút nhớ thừa xa vắng

Chiều bâng khuâng tâm như hồn trĩu nặng

Em ở đâu … anh chẳng thắng trí mình


Vẫn nghĩ về chiếc ghế nhỏ xinh xinh

Nơi hò hẹn hai đứa mình từng đã…

Cảnh phố chiều khách bộ hành hối hả

Chỉ mình anh ôm buồn bã chênh vênh…


hình ảnh

cầu Thê Húc lung linh khi đêm về 

(ảnh: www.thaidui.com)


#04

BÀI THƠ: HỒ GƯƠM

Thơ: Nguyễn Minh Phú


Em đứng đó nhìn bầu trời xa thẳm

Hồ Gươm xanh in bóng một khoảng trời

Có phải xưa, viên ngọc của sao rơi

Mà ở đó thành trái tim Hà Nội


Dòng thời gian ngày xưa có viết vội

Bóng đoàn quân hừng hực tiến bước về

Hồ Gươm xanh vội vã và mải mê

Nghiêng tháp Bút viết nên thành trang sử


Bóng hồ Gươm mặt hồ xanh liễu rủ

Đền Ngọc Sơn hội tụ khí linh thiêng

Thoáng trong sương cầu Thê Húc nối liền

Có phải đó nơi vua Lê hoàn kiếm


Tiếng chuông ngân đồng hồ bưu điện điểm

Tháp Rùa in, nghiêng bóng nối đôi bờ

Và đôi lúc vẫn còn thấy trong mơ

Tiếng tàu điện leng keng về sớm tối


Em ở đấy, thời gian đâu có vội

Ngắm hoàng hôn giăng ngả mặt hồ Gươm

Thật bình dị và rất đỗi thân thương

Mà hội tụ hào khí nghìn năm đó.


#05

BÀI THƠ: THU BÊN HỒ GƯƠM

Thơ: Hồ Như


Cuối thu lượn phố một vòng

Thử xem phong cảnh cận đông thế nào

Hà Nội nhộn nhịp vui sao

Đón ngày giải phóng hòa vào thiên nhiên


Ngắm Hồ Gươm liễu rũ mềm

Muôn hoa khoe sắc tô thêm cảnh hồ

Ai về đây với Thủ đô

Sẽ không quên được Tháp Rùa nghiêng soi


Bên cầu Thê Húc gọi mời

Cờ hoa rực sắc làm tôi ngỡ ngàng

Tháp Bút chọc thắng hiên ngang

Tượng Lý Thái Tổ đàng hoàng uy nghi


Bấy nhiêu năm sử sách ghi

Nghìn năm Ngài chọn kinh kì đóng đô

Sáu mươi năm có Bác Hồ

Thủ đô giải phóng cơ đồ thuộc dân


Cảnh Hồ Gươm níu bước chân

Nghĩ mình đã có những lần bên em

Ùa về kí ức nỗi niềm

Tưởng như cảnh ấy có em cùng mình.



hình ảnh

góc ảnh đẹp về hồ Gươm 

(ảnh: www.thaidui.com)


#06

THƠ 5 CHỮ: BÊN HỒ GƯƠM

Thơ: Đức Trung - TĐL


Mặt Hồ Gươm biếc xanh

Mênh mang trời lộng gió

Thơ thẩn một mình anh

Thấy trong lòng nỗi nhớ..!


Vần thơ đang viết dở

Anh chưa kịp ghép vần

Gửi về em nơi đó

Theo làn gió bâng khuâng !


Một niềm vui lâng lâng

Trong chiều đông giá rét

Tình cảm cuộn trào dâng

Nhớ về em da diết..!


Dấu yêu ơi có biết?

Bao năm tháng đợi chờ

Một tình yêu tha thiết

Anh gửi vào trong thơ...!


Hẹn em về em nhé

Bên bờ hồ mộng mơ

Để anh nghe em kể

Nỗi nhớ anh vô bờ...!


#07

THƠ TÌNH: BÊN HỒ GƯƠM

Thơ: Chử Văn Hòa


Ngồi nhớ lại những ngày xưa đó

Bên bờ hồ em có nhớ không

Hoa giăng tươi thắm sắc hồng

Bao nhiêu kỷ niệm mênh mông tình đời


Ngày xưa đó dưới trời thu mát

Chiều hoàng hôn vàng nhạt nắng hanh

Lơ thơ tơ liễu buông mành

Hồ Gươm như một bức tranh tuyệt vời


Phong cảnh ấy không nơi nào có

Tháp rùa in xuống đó đẹp sao

Cầu Thê Húc những ngày nào

Người dân tấp nập ra vào đền thiêng


Nhà Thúy tạ bóng nghiêng mặt nước

Phố Tràng tiền đã được đối thay

Chuông đồng hồ báo hàng ngày

Leng keng tàu điện vòng quay bên hồ


Ngồi nhớ lại thủ đô ngày ấy

Thật hiền hòa biết mấy mộng mơ

Ngày xưa khác với bây giờ

Thủ đô mở rộng đang chờ bay lên.


hình ảnh

hồ Gươm lúc về đêm 

(ảnh: www.thaidui.com)


#08

HỒ GƯƠM.. NHỚ


Thơ: Trần Hùng


Hồ Gươm ơi! sao thân thương đến thế

Sóng gợi tình lan tỏa ánh đèn đêm

Gió lao xao buông liễu rủ bên thềm

Em nhẹ gót ru tình anh đến cháy.


Giữa không gian ồn ào em có thấy?

Bên ven hồ tình anh đã gửi trao

Ánh mắt nhìn lòng anh thấy xuyến sao

Mây vờn gió đưa ta vào cõi mộng.


Mặt hồ soi ánh trăng cao lồng lộng

Rất vô tình hòa hai bóng soi chung

Rất gần thôi mà không được nắm cùng

Nụ hôn ấy nồng nàn hương gió lạ.


Đừng em nhé, đừng bảo anh là quá

Bởi chung tình..........

..................Nên mộng ước lứa đôi.


#09

HỒ GƯƠM VẮNG EM

Thơ: Vân Thiên Long


Ghế vắng em rồi, thuở có đôi.

Mặt nước mênh mông ngỡ chân trời.

Hồ Gươm chiều nay nghe phẳng lặng.

Phố vắng em rồi chẳng có đôi.


Mình anh lặng lẽ đến nơi đây.

Kỷ niệm ngày xưa còn in đó.

Em ở nơi nào anh có hay.

Để một mình anh buồn lay lất.


Phố vắng em rồi anh với ai.

Bao lần bên ghế mãi đêm dài.

Lung linh mặt nước anh một bóng.

Ghế đá ngày xưa đã bạc phai...


hình ảnh

hồ Gươm sáng sớm mùa Đông 

(ảnh: www.thaidui.com)


#10

CẢM XÚC KHI ĐẾN HỒ GƯƠM

Thơ: Chung Mai


Hồ Gươm đẹp vào chiều đông muộn

Ánh điện màu đã nhuộm hàng cây

Lung linh rực rỡ bủa vây

Ta như lạc bước trời mây phiêu bồng


Phố đi bộ người đông tấp nập

Gió heo may e ấp nàng thơ

Lăn tăn sóng ẩn sương mờ

Tháp Rùa trầm mặc từng giờ gương soi


Cầu Thê Húc bồi hồi bóng Nguyệt

Đền Ngọc Sơn trang viết sử thi

Đài Nghiên Tháp Bút nghĩa chi

Thờ Văn Xương Đế tam vì khói hương


Trần Hưng Đạo Đại Vương Tiết Chế

Quốc Công ai có thể sánh bằng

Thủ đô văn hiến ngàn năm

Hồ Gươm dấu tích vĩnh hằng thiên thu.


#11

CHIỀU HỒ GƯƠM


Thơ: Nguyễn Hùng


Gió đưa cành liễu la đà

Tay ta chạm khẽ chiều tà hồ gươm

Gửi vào trăm nhớ ngàn thương

Trăm năm liễu mãi kiên cường trăm năm


Nhìn về góc phố xa xăm

Thả buông cành lá ngóng trăng thu về

Cành dài cành ngắn lê thê

Nắm cành liễu rũ mà tê tái lòng


Hồ Gươm in bóng vào trong

Lúc ẩn lúc hiện những dòng người qua

Gió như hiểu rõ lòng ta

Chẳng buồn thổi nhẹ cho ta gửi vào.


hình ảnh

hồ Gươm về đêm 

(ảnh: www.thaidui.com)


#12

LANG THANG HỒ GƯƠM

Thơ: Thanh Bình


Mặt hồ gươm bảng lảng ánh chiều vàng

Em lang thang ngắm trời mây non nước

Biết bao giờ em mới trở lại đây?

Lòng xốn xang , nhịp thở dồn nuối tiếc...!


Một khoảng xanh cứ đọng mãi trong tim

Anh rất gần mà sao xa xăm thế

Vũ trụ bao la không cho ta gặp mặt

Sợ nổ tung... tan tành... thành những hạt li ti...!


Thà như thế .. em muốn mình được thế

Anh cao siêu như một vị thánh thần

Em bơ vơ trong giấc mơ cháy bỏng

Cứ bồng bềnh trôi trong cõi hư vô...!


#13

HỒ GƯƠM


Thơ: Trần Bá Bích


Vòng quanh một lượt thật nhanh

Ba mươi sáu phố rành rành chẳng sai

Bây giờ phố đã trang đài

Người người đông đúc kéo dài sớm trưa


Đi bao nhiêu nữa cho vừa

Quay về hoàn kiếm cụ rùa hôm nao

Lên cầu thê húc xem sao

Ngắm nhìn toàn cảnh ai trao sử vàng


Tả thanh thiên nét bút ngang

Nguyễn Siêu đó khắc chữ vàng lên đây

Lịch sử ghi rõ tháng ngày

Chiến công lừng lẫy thời nay Bác Hồ


Điện biên phủ có cột cờ

Ba đình lộng gió từng giờ ngóng trông

Hồ gươm mặt nước xanh trong

Hà nội yêu dấu ai mong thì về.


hình ảnh

liễu rũ bên hồ lúc về đêm 

(ảnh: www.thaidui.com)


#14

TÌM LẠI DẤU XƯA

Thơ: Giáng Hương


Hồ Gươm đêm nay đẹp như mơ

Liễu rủ dáng ai đứng ven hồ

Sao sa lung linh Cầu Thê Húc

Tháp rùa huyền ảo vẫn mong chờ


Về với Hà Nội bao mến thương

Từ nơi xa lắm vạn dặm trường

Gặp lại thu vàng vừa độ chín

Chân bước ngập ngừng nỗi vấn vương


Bao năm xa cách vẫn nhớ thương

Gặp lại niềm yêu nói sao vừa

Hương sữa lưu luyến bên song cửa

Êm đềm hoa trắng rụng như mưa


Góc phố ta tìm mái nhà xưa

Bâng khuâng lối cũ thoáng hương đưa

Dấu xưa bước chân ai qua lại

Giờ xa lâu rồi ..... đã quên chưa?


Quanh mình giọng nói sao yêu lạ

Bao nhiêu ký ức nhớ đầy vơi

Tìm ta một thủa cùng hoa nắng

Làm sao quên được ... Hà Nội ơi !


#15

ĐÊM HỒ GƯƠM BÊN EM

Thơ: Đào Bá Trường


Hồ Gươm ơi có thấu

Nỗi lòng dấu nơi tim

Hôm nay anh về tìm

Thăng Long nghìn năm đợi


Một lời yêu nông nổi

Một đời mộng tình si

Chân cất bước ra đi

Lời say thì níu lại


Con sóng xô hoang dại

Gió thổi mãi ngả nghiêng

Cầu Thê Húc cong lên

Trong đêm lời tiễn biệt


Đền Ngọc Sơn thiêm thiếp

Mải miết trong nỗi sầu

Anh đi đâu .. đi đâu ..

Để đêm thâu cô lẻ


Lời anh buông khe khẽ

Ủ nhẹ bờ môi non

Chơi vơi ánh trăng tròn

Tuổi son em còn thắm ..?


Anh cách xa vạn dặm

Thăm thẳm bóng Hồ Gươm

Tim anh gõ một đường

Một phương em mải miết


Tháp Bút ơi cứ viết

Lời tha thiết lên trời

Thành những áng mây trôi

Đêm ngày bơi theo sóng.


hình ảnh

sắc màu lung linh của hồ Gươm về đêm 

(ảnh: www.thaidui.com)


#16

(đang cập nhật..)


Hãy cùng Thái chia sẻ cảm xúc về Hồ Gươm ở phần bình luận bên dưới bài viết nhé!..


 


Bạn vừa xem qua bài viết "Những bài thơ hay viết về hồ Gươm (Hoàn Kiếm)". Hãy chia sẻ bài viết lên Facebook nếu bạn thấy hay nhé!..


Chia sẻ lên Facebook

Có 5 bình luận cho bài viết "Những bài thơ hay viết về hồ Gươm (Hoàn Kiếm)"


AN HN

 MỘT THOÁNG

HỒ GƯƠM

  1. Mùa thu HN quyến rũ lắm,nơi nào cũng đẹp đến mê hồn,nhưng có lẽ đẹp nhất vẫn là Hồ Gươm : Nước xanh đến nao lòng,liễu rủ thướt tha như tóc người con gái.
  2. Hai chị em hẹn hò mãi hôm nay mới được cùng nhau bên sóng nước Hồ Gươm.Buổi sáng êm đềm,trời đẹp tới không thể đẹp hơn,gió heo may nhè nhẹ,sóng gợn mơ màng...
  3. Mùa thu rất ngắn,chỉ có 90 ngày,nên ta hãy dành tất cả thời gian có thể có để tận hưởng nhé cả nhà ơi !

Hương Thanh Hoàng

  1.  Hồ Gươm , Tháp Rùa một ngày Đông về , sương mù lãng đãng giang giang . Cảnh vật huyền ảo hơn . Ai bảo mùa Đông lạnh lẽo ! Hà Nội vẫn thơ mộng và đẹp nao lòng khi Đông về !

Rong Ran Len May

 Chiều nay tạnh mưa đi dạo phố ...đi qua hồ Gươm thấy âm u quá , đường phố chủ nhat mà vắng vẻ .

  1. Mình đi qua Hồ Tây thấy bên hồ Trúc Bạch ...giữa hồ có một con thuyền có hai cậu học sinh dang khua mái chèo ...mình thấy phong cảnh rất nên thơ .

Duc Van

 Lâu lâu mới lên phố đi bộ Hồ Gươm nhưng dạo này vệ sinh kém quá

  1. Các hàng bán rong cứ thản nhiên xả nước thừa và bao bì bọc hàng thẳng luôn ra đường
  2. Cứ như thế này rồi mất hết nét đẹp văn hoá của phố đi bộ Hồ Gươm.

Mây Trắng Cuối Trời

 HỒ GƯƠM CHIỀU THU


  1. ( Thơ vui. Viết theo câu chuyện của người bạn Mây Trắng. Hai bạn là sinh viên đại học, yêu nhau tha thiết. Chàng ấy khá đẹp trai, hào hoa. Vì lỡ theo đám bạn tập tành ăn chơi sang chảnh rồi dính vào bẫy tình làm phi công trẻ cho một phụ nữ giàu có, phụ bỏ cô người yêu đau khổ khóc hết nước mắt. Một thời gian sau anh ta và êkip của người tình già bị bắt đi tù vì làm ăn phi pháp. Bảy năm sau anh ta ra tù, trong túi không có một đồng và buổi chiều định mệnh gặp lại người yêu cũ ở bên bờ Hồ. Mây có hư cấu thêm một chút ở phần Xin tiền 😅😅😅để mọi người cười vui một chút. Chúc buổi chiều vui vẻ.)

  2. Hồ Gươm đẹp quá... một chiều Thu
  3. Lá vàng rơi nhẹ, gió đong đưa
  4. Hàng liễu nghiêng mình soi bóng nước
  5. Xa xa Thê Húc gọi Tháp Rùa

  6. Hồ Gươm buồn quá một chiều Thu
  7. Lữ khách lang thang, chân mỏi nhừ
  8. Túi trước túi sau, ôi rỗng tuếch
  9. Bụng đói cồn cào... chẳng một xu

  10. Đây ghế công viên, lữ khách ngồi
  11. Nao lòng kỷ niệm, đã xa xôi
  12. Người xưa nay chắc vui duyên mới
  13. Ngậm ngùi thương nhớ, tiếc một thời

  14. Đói lòng lữ khách thấy mông lung
  15. "Ai ơi , thương với... cho vài đồng "
  16. Ô kìa, trên chiếc Audi, người bước xuống
  17. Váy trắng đẹp xinh... sánh vai chồng

  18. Hai người dạo bước, nhẹ song song
  19. Nàng dắt bé xinh, áo màu hồng
  20. Đi ngang nàng móc 100 Đô quăng xuống
  21. Ê này, anh ấy.... có lấy không.....

  22. Anh ngước nhìn lên..... mắt đứng tròng. 😅😅

  23. P/S: Theo mọi người, anh ấy có nhặt tờ 100 $ không nhỉ. Kkk
  24. ~ Mây Trắng Cuối Trời




hình ảnh
  • Tuyển chọn những bài thơ viết về thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) thật hay và mới nhất. Đó là những vần thơ miêu tả và ca ngợi vẻ đẹp tuyệt vờ...

Thơ lục bát họa ảnh đẹp về thiên nhiên & cuộc sống hay nhất


hình ảnh
  • Thái Dúi xin tuyển chọn 1 số bài thơ lục bát họa ảnh đẹp về thiên nhiên, nhân sinh, cuộc sống.. rất hay, ý nghĩa và đặc sắc.. Xin mời các b...

Những bài thơ viết về Hồ Tây (Hà Nội) hay nhất


hình ảnh
  • Thái Dúi xin tổng hợp và tuyển chọn 1 số bài thơ hay viết về Hồ Tây ở Hà Nội thủ đô. Đó là những bài thơ miêu tả cảnh đẹp của Hồ Tây theo th...


Những bài thơ chúc mừng thứ 2, tuần mới vui vẻ


hình ảnh
  • Tổng hợp những bài thơ chào mừng tuần mới, chào ngày thứ 2 đầu tuần vui vẻ, may mắn. Những vần thơ ngắn chúc nhau thật ý nghĩa cho ngày mới ...

Những bài thơ mưa Sài Gòn hay nhất


hình ảnh

Tổng hợp những bài thơ viết về những cơn mưa Sài Gòn hay nhất. Những bài thơ tâm trạng viết về những cơn mưa rất bất chợt của Sài Gòn.

Những bài thơ hay viết về cảnh làng quê, quê hương tôi


hình ảnh

Tổng hợp những bài thơ hay viết về cảnh làng quê, nông thôn nghèo, quê hương của tôi.

Những bài thơ hay viết về hồ Gươm (Hoàn Kiếm)


hình ảnh
  • Tổng hợp những bài thơ hay viết về hồ Gươm (hay còn gọi là hồ Hoàn Kiếm) ở thủ đô Hà Nội nước ta. Những bài thơ miêu tả hồ Gươm ở những thời...

Những bài thơ tháng 5, tình thơ tháng năm hay nhất


hình ảnh
  • Thái Dúi xin tuyển chọn những bài thơ tháng 5 hay và mới nhất. Đó là những vần thơ chào tháng 5, những tình khúc tháng năm lãng mạn viết ch...

Bộ ảnh hoa Phượng tuổi học trò tuyệt đẹp


hình ảnh
  • Bộ ảnh hoa phượng vĩ mùa hè thật đẹp gắn liền với tình bạn, tình yêu tuổi học trò thật hồn nhiên, trong sáng. Đây là chủ đề tiếp theo sau ch...

 

Các bạn vừa xem qua chủ đề 

Những bài thơ hay viết về hồ Gươm (Hoàn Kiếm)

, mọi sao chép sang trang web khác xin vui lòng ghi rõ tên tác giả và nguồn.