Tuổi Trẻ Đáng Giá Bao Nhiêu ?Phần 1 - Giá Trị Của Nghịch Cảnh
Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu là một cuốn sách được rất nhiều bạn trẻ yêu thích .Các bạn sẽ tìm thấy một phần tuổi trẻ của mình trong những câu chuyện của Rosie Nguyễn. Xem thêm tại đây .
Tôi đọc ‘’Tuổi Trẻ Đáng Giá Bao Nhiêu ‘’ vào những ngày buồn và cô đơn nhất của cuộc đời. Đó là giai đoạn dịch bệnh covid đang bùng nổ,giãn cách xã hội hoàn toàn .Thời điểm này vợ chồng tôi xảy ra mâu thuẫn. Anh ấy đã rời đi bỏ mặc tôi với những nỗi lo mùa dịch.Hơn hai tháng trôi qua ở nhà không ra ngoài, không thu nhập, không người thân...Tôi đã tự trấn an bản thân phải cố gắng lên, đây chính là thử thách của cuộc đời mình .Tôi tìm đến thiền định để cân bằng cảm xúc, tự học Yoga trên YouTube 30 phút vào mỗi buổi sáng, tìm hiểu về MMO ( kiếm tiền online ),học thêm tiếng Anh ,tìm hiểu về luật hấp dẫn ,mày mò về thiết kế Web và tự học thiết kế trên Canva. Và tất nhiên tôi dành thời gian để đọc thêm sách.
Tôi tìm thấy “Tuổi Trẻ Đáng Giá Bao Nhiêu? “ trên kệ sách của chồng tôi. Đây là món quà đầu tiên tôi tặng anh ấy lúc chúng tôi mới quen. Lật trang đầu tiên vẫn còn dòng chữ : Hi vọng Tài sẽ thích cuốn sách này - I LOVE YOU ! Mắt tôi bỗng cay xè,những cảm xúc lại òa về .Nói ra có lẽ bạn không tin nhưng tôi đã khóc rất nhiều khi đọc cuốn sách này. Hiếm khi một cuốn sách thể loại self-help lại lấy đi nhiều nước mắt của tôi đến vậy . Một phần vì tôi đọc nó vào thời điểm nhạy cảm của cuộc đời. Một phần vì tôi tìm thấy tuổi trẻ của tôi trong đó.Hay nói đúng hơn là những nuối tiếc thời trẻ, những ước mơ,hoài bão tuổi trẻ trỗi dậy sau những năm tháng đã lãng quên.
Tuổi Trẻ Đáng Giá Bao Nhiêu ? Là chia sẽ về những hành trình thực tiễn của tác giả,những trải nghiệm cuộc sống chân thật và những câu chuyện,những con người đầy nhiệt huyết.Bên cạnh đó tác giả còn chia sẻ cho chúng ta những thói quen tốt để phát triển bản thân ,những thông tin,kiến thức hữu ích cho hành trình tự học .
Tôi là một phụ nữ ba mươi tuổi rồi các bạn ạ . Một người không có gì nổi bật . Một kẻ thất bại trong hôn nhân,một chặng đường dài trải qua phí hoài tuổi trẻ. Nếu nói tôi không hối tiếc thì chắc chắn là dối lòng .Nhưng đọc xong ‘’ Tuổi Trẻ Đáng Giá Bao Nhiêu ? ‘’ tôi lại có thêm rất nhiều động lực. Vì chính thời điểm con người ta cùng quẫn nhất, tuyệt vọng nhất,nếu tìm thấy một tia sáng soi rọi thì bỗng nhiên họ lại trở nên rất kiên cường . Nên tôi nghĩ cuốn sách này không chỉ dành cho những bạn trẻ đôi mươi,mà dành cho tất cả chúng ta ,những ai đang bế tắc,đang mong muốn thay đổi bản thân, muốn sống một cuộc đời ý nghĩa.
Cho dù cảm giác nuối tiếc thời tuổi trẻ có dằn vặt chúng ta thì cũng đừng lo ngại. Hãy lấy đó làm động lực để thôi thúc bản thân hành động . Không bao giờ là quá trễ cho những ai muốn thay đổi.
Đầu tiên hãy dành thời gian để đọc sách,đầu tư cho sức khỏe,nuôi dưỡng tinh thần,tự học những kỹ năng cần thiết cho cuộc sống của bạn,làm các công việc thiện nguyện,có ích cho xã hội. Ở đây tôi đề cao kỹ năng Tự Học mà tác giả Rosie Nguyễn đã đề cập đến và dành hẳn một mục trong phần 5 : Quà Tặng Đính Kèm (trang 265) để giới thiệu cho độc giả những chương trình học có giá trị,các bạn có thể nghiên cứu kỹ phần này .
Sau đó hãy chiêm nghiệm lại bản thân,tự hỏi bạn muốn gì? Cần gì ? Bạn phải làm gì?
Tiếp theo là lên kế hoạch hành động,hãy bắt đầu từ những điều đơn giản nhất và kiên trì rèn luyện mỗi ngày .
Và dưới đây tôi xin liệt kê ra 5 điều tôi đã đúc kết,chiêm nghiệm được khi đọc hết cuốn sách “ Tuổi Trẻ Đáng Giá Bao Nhiêu?’’
#1. Đọc Sách thực sự có ý nghĩa trong hành trình phát triển bản thân.
Tầm quan trọng của việc đọc sách thì chắc hẳn ai cũng biết,nhưng không phải ai cũng rèn luyện được thói quen tốt này. Bản thân tôi cũng từng lên kế hoạch đọc 50 cuốn sách mỗi năm nhưng lại bỏ dở giữa chừng,rồi lại tìm các phương pháp để đọc sách hiệu quả nhưng cũng chả đọc được bao nhiêu . Vậy mới thấy ‘’đọc sách’’ không phải ai cũng làm được ,mới thấy bản thân mình kém cỏi quá chừng. Trong “Tuổi Trẻ Đáng Giá Bao Nhiêu ? ‘’ tôi rất cảm động khi đọc đến đoạn tác giả kể về thời thơ ấu của mình gắn liền với sách .Đọc tới đoạn ba ma hái xoài đi bán và mua tặng cho Rosie Nguyễn quyển sách ‘’những bài văn hay lớp chín ‘’ tôi đã khóc. Tôi hồi tưởng về tuổi thơ yên bình của tôi,có mẹ,có căn nhà tranh xiêu vẹo,có những lời ca tiếng hát,những ước mơ đẹp đẽ. Tôi tự nhủ sẽ rèn luyện thói quen đọc sách mỗi ngày,tôi sẽ tặng sách cho những người tôi yêu quý,và sau này tôi sẽ bồi đắp tình yêu sách cho con tôi,nói cho nó nghe về những lợi ích của việc đọc sách ,tôi tin đó là những điều tốt đẹp.
#2. Nghịch cảnh giúp ta mạnh mẽ,kiên cường hơn
Đúng vậy các bạn ạ ! Mỗi chúng ta ai cũng sẽ phải trải qua những giai đoạn khó khăn,bế tắc nhất của cuộc đời.Nhưng hãy can đảm đối diện,bước qua nó.Sau này nhìn lại bạn sẽ cảm ơn những nghịch cảnh đó đã tôi luyện bạn trở thành một người mạnh mẽ và kiên cường.
#3. Tìm lại đam mê của mình
Trong cuốn sách này tác giả nói khá nhiều về đam mê,tôi lại nhận ra bản thân mình cũng từng có những đam mê bất tận. Nhưng vòng xoáy cơm áo gạo tiền lại khiến tôi chôn vùi những giấc mơ ,hoài bão đó.Tôi nhận ra bản thân đã đánh mất quá nhiều thứ. Nhưng không sao,tôi sẽ tìm lại ngọn lửa đam mê của chính mình .,lên kế hoạch,chuẩn bị tài chính để thực hiện chúng..
#4. Sức khỏe và tinh thần có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta
Điều này thực sự có ý nghĩa với tôi trong giai đoạn này. Mỗi sáng thức dậy tôi thầm cảm ơn cuộc đời vì mình vẫn còn được sống.Ngoài kia bao nhiêu người đã chết vì dịch bệnh,bao nhiêu người phải đau khổ vì mất đi những người thân yêu .Thì đối với sự đổ vỡ của tôi có là gì ? Tôi nhận ra mình còn may mắn quá! Và trong quá trình tập luyện Yoga cũng như thiền định tôi tìm về sâu bên trong tiềm thức của mình . Tôi hiểu được tầm quan trọng của sức khỏe và giá trị của tinh thần. Bạn muốn làm việc,bạn muốn thực hiện những mục tiêu của đời mình ,bạn muốn hạnh phúc … Bạn cần có sức khỏe dồi dào ,tinh thần thần sảng khoái.
#5. Tự học là hành trình đầy thú vị
Hai tháng nay tôi dành phần lớn thời gian để tự học,nâng cao kiến thức và kỹ năng của mình . Tôi chỉ nghĩ đơn giản là tranh thủ thời gian giãn cách bồi dưỡng thêm kiến thức để sau này áp dụng vào hoạt động kinh doanh của mình.Và thật tuyệt vời tôi đã đọc được cuốn sách ‘’Tuổi Trẻ Đáng Giá Bao Nhiêu ?’’Đây thực sự là món quà mà vũ trụ đã mang đến cho tôi.Nó giúp tôi hiểu được tầm quan trọng của việc tự học.Và ‘’chương trình tự học thay thế bằng thạc sĩ’’ mà tác giả dành tặng cho độc giả quả thực là một món quà vô giá. Tôi đã rất hứng khởi vì đây chính xác là những gì tôi đang cần.
Và tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tác giả Rosie Nguyễn.Cảm ơn những chia sẻ tuyệt vời của chị. Cảm ơn cuốn sách ‘’ Tuổi Trẻ Đáng Giá Bao Nhiêu ?’’ đã đến bên tôi trong những ngày chông chênh nhất của cuộc đời. Giúp tôi nhận ra giá trị của bản thân .Khơi gợi lại những đam mê, hoài bão tưởng chừng như đã bị lãng quên .Truyền động lực,thôi thúc tôi hành động ,và mang lại cho tôi những kiến thức vô cùng bổ ích. Tôi cảm ơn!

