Nhiếp ảnh gia người Nhật Hideaki Hamada là cha của hai cậu bé - Haru và Mina. Ông thích ghi lại những hình ảnh về cuộc sống thường nhật của hai cậu và chia sẻ với cả thế giới.



Chúng cũng chỉ là những đứa trẻ bình thường thôi. Ông Hamada chụp lại mọi thứ từ việc đưa hai bé đi vòng quanh công viên cho đến việc chúng tập tành chơi nhạc.



Ông Hamada giải thích rằng: "Chúng năng động hơn tôi nghĩ. Cảm hứng duy nhất cho tôi chính là đây. Mặc dù tôi có chỉ đạo một vài tấm nhưng hầu hết đều là những bức ảnh chân thật của chúng ở ngoài đời. Khi tôi chụp ảnh các con mình, điều quan trọng chính là có cái nhìn toàn cảnh. Không quá gần nhưng cũng không quá xa, như kiểu là tôi đang nhìn chúng từ đằng sau. Những bức ảnh của tôi như một món quà tốt đẹp nhất dành tặng khi chúng trưởng thành."



Nguồn: http://www.creativeboom.co.uk


Xem thêm tại: www.hideakihamada.com.