Người ta nói, gặp nhau 1 lần là duyên, 2 lần là nợ, 3 lần là do số phận sắp đặt sẽ ở bên nhau suốt đời. Vậy tại sao, em và anh đều có duyên có nợ mà không thể đến với nhau? Chúng ta đã hứa với nhau những gì anh còn nhớ không?..chúng ta đã hứa với nhau rằng sẽ mãi mãi ở cạnh nhau cùng nhau trải qua những khó khăn, những buồn vui trong cuộc sống, cho đến khi đầu bạc răng nong. Ấy vậy mà bây giờ dù chúng ta ở rất gần nhau mà e cứ ngỡ mình cách anh rất xa không thế với tới. Em từng là cả thế giới đối với anh kia mà, nhưng chỉ là đã từng thôi còn bây giờ thế giới của anh ở nơi khác. Anh đã có tình yêu mới, còn em vẫn ở đây ở nơi chúng ta đã cùng ước hẹn trọn đời để đợi anh quay trở về...ai cũng nói em thật là ngốc nghếch, nhưng em cứ mặc họ nói gì vẫn cố chấp với anh như vậy..em còn biết phải làm sao nữa đây khi em yêu anh rất rất nhiều. Thời gian mình xa nhau không làm tình yêu của em dành cho anh nhạt đi mà còn ngày một lớn dần, khiến em nhớ anh nhiều hơn. Nhưng anh không phải lo lắng gì cả em sẽ không phá hoại cuộc sống của anh với người ấy đâu, em chỉ cần ngày ngày có thể nhìn thấy anh vậy là đủ rồi...


Hà Nội, ngày 13/2/2019....


Cảm ơn anh đã cho em ở lại trong cuộc sống của anh, em cảm thấy rất vui. Hôm nay là ngày đầu tiên em tới thực tập tại công ty của anh, em đã dạy chuẩn bị sửa soạn từ sáng sớm đấy anh..anh đừng hiểu lầm nha em vào công ty này không phải là vì anh đâu em chỉ muốn thực hiện ước mơ của mình mà thôi.


Ngày đầu tiên thực tập ở đó thật là vui đấy anh ạ, mọi người ở đấy cũng thân thiện nữa họ giúp đỡ cho em rất nhiều khiến cho em cảm thấy như đang ở nhà của mình vậy vô cùng thoải mái. À em cũng đã gặp được bạn gái của anh rồi, cô ấy xinh đẹp y như búp bê sứ vậy hì, còn hiền nữa chứ..nhìn hai người sóng vai bên nhau thật đẹp đôi...


Hà Nội, ngày 14/2/2019....


Chúc anh và người ấy có một buổi lễ tình nhân thật hạnh phúc hì hì..


Sáng nay đã vui vẻ nói với anh những lời đó cơ mà tại sao bây giờ lại khó chịu như vậy. Haizzz, em thừa nhận nhìn anh và cô ấy bên nhau không ghen tị là em đang nói đối nhưng em vẫn ép bản thân mình làm vậy để anh không cảm thấy có lỗi, em muốn anh ngày nào cũng tươi cười.


Hà Nội, ngày 15/2/2019....


Thời tiết hôm nay thật trong lành phải không anh, cũng lâu lắm rồi em không có được khoảng thời gian thoải mái như thế này, em tự cho mình được buông thả một chút để giải tỏa hết mọi căng thẳng vừa qua. Tận dụng một ngày thực tập sinh được nghỉ phép đi leo núi tại Hồ Quan Sơn, em nghĩ khi đến đó sẽ được an tĩnh và thư thái hơn.

Bạn đang đọc truyện Mãi Yêu, tác giả: Ht040702

Nguồn sưu tầm Internet